Bà chị chồng có máu tham

Thứ Tư, 03/08/2016, 16:12
Trong lần quét dọn Công ty ở Sóc Trăng, bà Xuân nhặt được chìa khóa kho hàng, nên tiến hành trộm văn phòng phẩm bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 3-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Xuân (58 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), can tội “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo trả cho nạn nhân Trịnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Võ Triết Giang (TP Sóc Trăng) trên 508 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2014, bà Nhung thuê chị chồng là bà Xuân làm công việc quét dọn vào chiều hàng ngày và ngủ giữ công ty, lương mỗi tháng 1 triệu đồng. Tháng 5-2015, bị cáo nhặt được chìa khóa kho hàng văn phòng phẩm, nên nảy sinh lòng tham, mở kho lấy tập, viết, văn phòng phẩm các loại... với tổng giá trị trên nửa tỷ đồng. Số hàng này, bà Xuân chở về huyện Long Phú bán được tổng cộng 120 triệu đồng. Có tiền, bà Xuân sắm sửa tài sản trong nhà và một phần trả nợ.

Ngày 15-8-2015, bà Nhung kiểm tra kho, phát hiện nhiều hàng hóa bị mất nên báo cho cơ quan Công an. Sau khi điều tra, cơ quan Công an xác định, bà Xuân chính là “tác giả” của vụ trộm văn phòng phẩm.

Bị cáo Xuân tại tòa.

Tại cơ quan điều tra, bà Xuân thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.  Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Xuân từ 7-9 năm tù. HĐXX thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên 8 năm tù.

Song Nguyễn
.
.
.