TP HCM: Hai thanh niên tay không bắt cướp

Thứ Bảy, 15/07/2006, 09:32
Đuổi kịp 2 tên cướp, anh Dũng đạp chúng ngã xuống và lao vào bắt tên cầm lái nhưng hắn hung hăng dùng kéo đâm anh vào ngực phải. Thấy sự việc, anh Đỗ Việt Phương lập tức lao vào giúp khống chế tóm gọn tên cướp...

Khoảng 7h ngày 14/7, khi anh Trần Anh Dũng (23 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang điều khiển xe chở chị Huỳnh K. N (phường 2, quận 6) trên đường Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe Dream BKS 52H6-5250 ép vào lề đường và giật sợi dây chuyền bạch kim của chị N.

Dù bất ngờ, nhưng anh Dũng vẫn đuổi theo 2 tên cướp khi chúng chạy trốn về hướng chung cư Lạc Long Quân. Khi đuổi kịp, anh Dũng dùng chân đạp đổ xe 2 tên cướp và lao vào bắt tên cầm lái Trần Thanh Cường (25 tuổi, A5/20E KP1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân). Bất thình lình tên Cường với tay lấy cây kéo dài khoảng 20cm để trên xe của chúng và đâm trúng ngực phải của anh Dũng.

Lúc này, anh Đỗ Việt Phương (27 tuổi) thấy anh Dũng bị đâm và chảy máu nhiều nên tích cực tham gia khống chế hỗ trợ bắt tên Cường khi hắn đang hung hăng cầm hung khí chống trả. Tên đồng bọn của Cường đã chạy trốn cùng sợi dây chuyền vừa giật.

Được biết, anh Đỗ Việt Phương hiện tham gia công tác Đoàn tại phường 5. Riêng anh Dũng, sau khi đến bệnh viện khám vết thương không nghiêm trọng đã về nhà và buổi chiều cùng ngày vẫn đi làm bình thường.

Công an phường 5, quận 11 đã trao giấy khen và đề nghị khen thưởng đột xuất đối với 2 thanh niên dũng cảm bắt cướp

K.Dung
.
.
.