Té ngửa khi biết kẻ trộm là... hàng xóm

Chủ Nhật, 22/11/2015, 09:15
Ngày 21/11, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 đã buộc Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ quận 7) khai nhận toàn bộ hành vi “trộm cắp tài sản” của hàng xóm trước đó 4 tháng.
Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 7/2015, vợ chồng anh Lâm Đức Thuận và chị Nguyễn Thị Thảo (ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) tổ chức đám cưới, gia đình hai bên có cho một số tài sản làm của hồi môn gồm 17 chỉ vàng và 40 triệu đồng. Ngày 26/7, vợ chồng anh Thuận đi lễ chùa về nhà thì phát hiện cửa nhà bị cạy bung, toàn bộ số của hồi môn đã bị mất nên báo với Công an phường.

Qua truy xét, Công an quận 7 phát hiện Bình (hàng xóm của anh Thuận) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lục lại hồ sơ phát hiện Bình từng có hai tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản” nên mời Bình lên trụ sở đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp  vụ Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình sau 4 tháng “nằm im”.

Bình khai, tối 26/7 đi ngang nhà anh Thuận thấy cửa khóa nên bẻ song cửa sổ đột nhập vào trong với ý đồ trộm tài sản. Phát hiện số của hồi môn của vợ chồng anh Thuận, Bình đem đi bán được 21 triệu đồng cùng với 40 triệu đồng tiền mặt mua ma túy sử dụng.

M.Đ.
.
.
.