Hà Tĩnh:

Sát hại vợ chỉ vì ghen tuông mù quáng

Thứ Ba, 29/03/2005, 08:05

Theo bà con láng giềng, hơn 10 năm chung sống, vợ chồng Trần Văn Toán và Nguyễn Thị Long “biết chiều chuộng, nhường nhịn nhau nên chẳng mấy khi to tiếng, xích mích". Vậy mà mới đây bi kịch đã xảy ra từ thói ghe tuông mù quáng của Toán.

Sau khi lập gia đình, chị Nguyễn Thị Long và anh Trần Văn Toán cùng chung sức dựng một căn nhà tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Có với nhau 2 mặt con, đứa lớn đã 11 tuổi, đứa sau cũng đã học lớp 3, nhờ chịu khó, tiết kiệm, hai vợ chồng Toán, Long cũng có chút của ăn của để.

Thời gian gần đây, Toán và Long "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" và giữa họ đã nhiều lần xảy ra xung đột. Trần Văn Toán nghi vợ mình có "chung chạ" với một người láng giềng. Toán tra hỏi vợ nhưng chị Long khẳng định dứt khoát rằng, không có chuyện đó. Biết con trai mình có suy nghĩ không rõ ràng về vợ, bố đẻ Toán là ông Trần Khai cũng lựa lời khuyên bảo, những mong vợ chồng hiểu nhau để sống thuận hòa…

Thế nhưng, cơn ghen và những suy nghĩ mù quáng khiến Toán vẫn cho rằng vợ mình ngoại tình. Nhiều lần, Toán giả vờ đi làm, đánh tiếng là đi đến tận tối mới về, nhưng kỳ thực ra uống rượu ngoài ngã tư chợ rồi bất thình lình quay về để… kiểm tra đột xuất. Song tất cả các lần "thử" kiểu đó, Toán không có bằng chứng nào để khẳng định vợ mình ngoại tình. Trái lại, dù Toán có bỏ đi, có về bất ngờ như thế nào thì chị Long vẫn mải miết ra cuốc cỏ ngoài vườn hay dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn…

Toán vẫn ấm ức và tiếp tục dò xét. Và diễn biến vụ việc quá bất ngờ khi chị Long bị Toán sát hại vào lúc rạng sáng, gây chấn động cả khu xóm nhỏ của xã Thuận Lộc. Trong lúc rượt đuổi để chém vợ, Toán đã chém cả những người hàng xóm ra can ngăn, trong đó có anh Lê Đình Hân. Anh Hân cho biết, giữa anh với vợ chồng Toán, Long không hề có mâu thuẫn gì.

Tại cơ quan điều tra, Toán thừa nhận mình sát hại vợ là do ghen tuông mù quáng, không chế ngự được nên đã hành động bột phát. Tuy nhiên, sau đó Toán lại nói nhiều lúc hắn có chứng thần kinh, choáng đầu, không làm chủ được bản thân. Sau khi gây án, Toán đã tự dùng dao đâm vào cổ mình, nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Theo lời khai của các nhân chứng thì trước đó, dù Toán có những hành động bột phát, nhưng không có cơ sở cho rằng Toán bị thần kinh, không kiểm soát được hành vi của mình

Phan Trường
.
.
.