Quảng Nam: Xoá sổ băng cướp do đối tượng truy nã cầm đầu

Thứ Năm, 24/07/2008, 10:45

Đầu năm 2008, trên  địa bàn vùng giáp ranh huyện Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, đã gây hoang mang cho người dân trong vùng.  Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Quảng Nam, đã chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát xuống hiện trường nắm tình hình, thu thập chứng cứ với quyết tâm xóa sổ nhanh băng cướp để đem lại sự bình yên cho nhân dân

Mãi đến đầu tháng 7, một manh mối đầu tiên đã được xác định, đó là  Nguyễn Quang Tiến, 28 tuổi,  trú tại khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) là đối tượng bị Công an huyện Duy Xuyên phát lệnh truy nã về tội chống người thi hành công vụ, đã từng có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản vừa ra tù vào cuối năm 2007.

Tiến xuất hiện ở vùng giáp ranh với những biểu hiện đầy nghi vấn… Phương án bắt Tiến được vạch ra. Khoảng 15h ngày 8/7, lực lượng PC14 phát hiện Tiến mặc áo màu đen, quần jean, đang đánh bài binh sập xám tại nhà ông Nguyễn Dục (thôn Triêm Nam 2, xã Điện Phương, Điện Bàn), do cháy túi Tiến đem xe máy đi cầm,  khoảng 15’ sau quay lại tiếp tục sát phạt.

Khi phát hiện lực lượng Công an, Tiến vọt nhanh ra sau nhà, băng qua 5 mái nhà hòng tẩu thoát, thấy phía dưới là đám ruộng sình lầy. Biết không thể nào thoát thân, Tiến xin tra tay vào còng…

Qua nhiều ngày đấu tranh, Tiến mới chịu khai nhận mình và đồng bọn là Viên Quang Tuấn (27 tuổi, trú tại thôn Đông Khương, xã Điện Phương) cùng bàn bạc nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Lúc 18h30' ngày 28/3, bọn chúng đem theo một cây kiếm sắc lẹm, dài 70cm, cả hai bịt khẩu trang nhằm che giấu tung tích khi hành sự. Tuấn điều khiển xe môtô chở Tiến chạy lòng vòng qua nhiều con đường để tìm con mồi vừa ý, đến đường ĐT610 thuộc huyện Duy Xuyên, Tuấn rà xe để Tiến áp sát giật của chị Nguyễn Thị Lệ Mỹ (43 tuổi, trú thị trấn Nam Phước) một sợi dây chuyền, nhưng không may làm rớt thanh kiếm tại đường.

Phi vụ thứ nhất thành công, nhanh gọn, cả hai dông xe ra cầu Câu Lâu, đến lúc 19h cùng ngày, Tuấn dừng xe trước quán hớt tóc Kim Lựu ở thôn Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, Tiến vào quán giật phăng sợi dây chuyền của chị Nguyễn Thị Bảy (43 tuổi).

Ra tay xong, cả hai thản nhiên về nhà Tuấn ở xã Điện Phương ngủ lại, đến sáng 29/3, cả hai đem hai sợi dây chuyền cướp được bán cho một hiệu vàng ở Điện Nam - Điện Ngọc được 2.850.000 đồng và chia nhau tiêu xài. Để trốn tránh lực lượng Công an, Tiến vào ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được PC14 tiếp tục điều tra làm rõ.

Hay tin Tiến và Tuấn bị lực lượng PC14 bắt gọn, nhân dân vùng giáp ranh Duy Xuyên - Điện Bàn vô cùng phấn khởi. Còn các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo phòng giao cho

Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo tình hình ANTT ở từng ngõ xóm, con đường vẫn đang còn phía trước, các anh lại ngày đêm rong ruổi để hoàn thành sứ mệnh cao cả của người CAND trên quê hương Quảng Nam

Tam Thăng
.
.
.