Phú Yên: Lừa đảo, cướp xe taxi

Thứ Sáu, 28/10/2005, 07:50

Sau khi uống lon bia, người lái xe taxi mê đi và chiếc xe ôtô trị giá 350 triệu đồng biến mất cùng 3 vị khách “tốt bụng”.

Vụ việc xảy ra trong đêm 24/10 tại khách sạn Như Ý ở đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, Tp. Tuy Hòa, nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi), trú ở 57/32 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn - lái xe taxi của Công ty TNHH Thương mại Minh Tuấn, tỉnh Bình Định.

Buổi chiều hôm đó, anh Tùng điều khiển xe taxi DAVI 77H-1521 đến ngã ba Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn đón 3 thanh niên ăn mặc sang trọng thuê xe đi đường dài. Đến Tp. Tuy Hòa khoảng 18h, sau khi thuê phòng 202 khách sạn Như Ý để lưu trú, những người khách bày bia lon 333 ra mời anh Tùng.

Sau khi uống xong lon bia, anh Tùng chợt thấy cơn buồn ngủ ập đến nhanh và khác thường. Mãi đến 7h sáng hôm sau (25/10), anh Tùng mới tỉnh dậy, phát hiện xe ôtô cùng ba người khách đã… biến mất! Công an Tp. Tuy Hòa đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Phú Yên truy xét hành tung kẻ cướp

Hữu Toàn
.
.
.