Pêđê dùng tình để móc túi

Thứ Năm, 22/05/2008, 08:26
Cặp nam nữ đi Attila bám theo anh D., “cô gái” bắt đầu giở bài ngả ngớn, vuốt ve khiến anh phải dừng xe. "Cô gái" lập tức nhào đến ôm cứng anh D., chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng "cô gái" bỏ chạy về chiếc Attila phóng đi như bay. Lúc đó, anh D. mới biết chiếc bóp với hơn 5 triệu đồng đã "bay" theo "cô gái"...

Công an quận Bình Thạnh vừa triệt phá nhóm pêđê chuyên dùng tình lừa đảo các quý ông ham của lạ hoặc say xỉn rồi móc túi. Băng nhóm hoạt động trên nhiều địa bàn, hàng đêm thu về hàng chục triệu đồng và đặc biệt là hành vi của chúng rất tinh vi, nhiều lần "cắt đuôi" tổ hình sự đặc nhiệm (HSĐN).

Đêm 19/5, đối tượng xuất hiện trên chiếc xe gắn máy hiệu Attila mang BKS 51R2-7927. Nhìn bên ngoài, đây là một cặp nam nữ khá đẹp đôi, "cô gái" ngồi sau với mái tóc dài, thân hình thon thả, bộ ngực căng đầy sức sống với đôi mắt liếc đưa tình khắp phố. Sau nhiều lần đảo vòng chưa tìm ra con mồi, đến rạng sáng 20/5 chúng lại quay về quận Bình Thạnh.

Đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chúng phát hiện và bám theo anh N.H.D. (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang say rượu chạy xe máy trên đường. Ngay lập tức, chiếc Attila cặp sát vào xe anh D., "cô gái" bắt đầu giở bài ngả ngớn, vuốt ve ẻo lả khiến anh D. phải dừng xe. "Cô" lập tức nhào đến ôm cứng "con mồi" như thể họ từng yêu nhau say đắm. Gã điều khiển chiếc Attila như "biết ý" lái xe ra xa để lại hai người... ôm nhau.

Khi anh D. đang "bị" mơn trớn ngay bên vỉa hè bỗng "cô gái" bỏ chạy về chiếc Attila phóng đi như bay. Tiếng động cơ xe gầm lên, khi đó, anh D. mới phát hiện chiếc bóp với hơn 5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân đã "bay" theo "cô gái". 

Các trinh sát nhanh chóng vào cuộc truy đuổi. Biết bị lộ, tên cầm lái chở "cô gái" phóng như điên qua nhiều đường phố để hòng thoát thân. Tổ HSĐN quyết liệt truy đuổi, đến đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh thì chúng thúc thủ. Cả hai tên vứt xe chạy vào hẻm nhưng đã bị tóm cùng tang vật mà chúng vừa chôm được của anh D.

Tại cơ quan điều tra, Công an đã lột bỏ vẻ bề ngoài của "cô gái", hắn lộ nguyên hình là Võ Văn Đức (25 tuổi, tự Hải “pêđê", ngụ thị xã Tân An, tỉnh Long An), tên đồng bọn là Dương Trường Phát (18 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh).

Hải “pêđê" cùng Phát khai nhận, chúng là một băng nhóm chuyên tìm những người đàn ông say xỉn đi về đêm để gạ tình rồi lợi dụng móc túi. Hoặc khách làng chơi đi tìm "hoa đêm" cũng dính bẫy khi đi cùng Hải đến những nơi vắng vẻ và bị đồng bọn Hải ập đến lột sạch tài sản. Băng nhóm này đã hoạt động thời gian dài, địa bàn chúng gây án rộng khắp thành phố.

Theo lời khai ban đầu, băng nhóm này thuê nhà ở quận 6 làm nơi ẩn nấp vào ban ngày để ban đêm ra đường hoạt động. Mỗi đêm, chúng có thể gây ra liên tiếp nhiều vụ móc túi, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng

Minh Đức
.
.
.