"Pê đê" dựng lều bán ma túy giữa rừng

Thứ Hai, 07/06/2010, 14:10
Trước cửa lều, Chính "pê đê" nuôi hai con chó béc-giê khá to để canh giữ. Khách hàng của Chính là các con nghiện ở khu vực bãi đào vàng thuộc miền núi tỉnh Quảng Nam.

Có thể nói, sự hình thành các bãi đào đãi vàng sa khoáng trái phép dọc sông, suối trong dãy đại ngàn Trường Sơn, tập trung hàng trăm, hàng nghìn người dân tứ xứ kéo về tìm vận may, luôn là điểm nóng về tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Thời gian qua, đã có không ít đường dây buôn bán ma túy vào các bãi đào đãi vàng bị lực lượng Công an điều tra triệt phá; hàng loạt "trùm" buôn bán ma túy bị sa lưới pháp luật. Tuy nhiên, để có được thành tích đó, các trinh sát Công an phải vượt qua bao khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh đến tính mạng. Vụ truy lùng trùm ma túy Chính “pê đê" tại các bãi đào đãi vàng ở miền núi tỉnh Quảng Nam là một ví dụ điển hình...

Nguồn tin của một số đồng bào người Cơ Tu cho biết, họ đi làm rẫy tình cờ phát hiện một túp lều của ai đó dựng lên giữa cánh rừng già nằm ở khu vực giáp ranh huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My. Họ không thể tiếp cận được túp lều, vì trước lều có hai con chó béc-giê to như hai chú bê con túc trực canh giữ... Nhưng, họ có nhìn thấy một vài thanh niên để tóc dài, râu rậm, áo quần xốc xếch từ trong túp lều kia chui ra và dắt nhau đi về hướng các bãi đào vàng.

Câu hỏi được đặt ra, có phải túp lều là nơi trú ngụ của gã trùm buôn bán ma túy Chính “pê đê”? Còn những thanh niên quặt quẹo kia là các con nghiện từ bãi đào vàng đến gặp Chính “pê đê” để nhận "hàng trắng"?...

Để tìm lời giải cho những câu hỏi ấy, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo cho tổ trinh sát do Trung tá Nguyễn Hội chỉ huy, đang truy lùng Chính “pê đê” ở huyện Bắc Trà My, bằng mọi giá phải nhanh chóng phối hợp với tổ công tác "nằm vùng" tại huyện Phước Sơn, tiếp cận hiện trường...

Trước đó, sau khi xác định Chính “pê đê” là một "trùm" ma túy của đường dây buôn bán ma túy vào các bãi vàng, Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, làm Trưởng ban, được thành lập, đã cử nhiều tổ công tác cơm đùm, gạo gói tiến sâu vào các khu rừng, nơi có các bãi đào đãi vàng để xác minh, truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này. Tuy nhiên, gần hai tuần xuyên rừng, trèo đèo, lội suối, chịu đựng bao gian khổ, khó khăn; nhất là phải thường xuyên "làm mồi" cho muỗi mòng, sên, vắt và ruồi vàng, song các trinh sát vẫn chưa tìm được manh mối... Cho nên, thông tin của đồng bào Cơ Tu báo về như "ánh sáng cuối đường hầm", khiến các anh đều phấn khởi...

Nhưng, sau một ngày trèo núi tiếp cận cánh rừng có túp lều bí ẩn nọ thì trong lều trống trơn. Lạ thay, trên cái sạp đặt trong lều vẫn còn một chén cơm đang ăn dở và một đôi đũa. Điều đó chứng tỏ đối tượng "đánh hơi" bị săn đuổi và đã nhanh chân tẩu thoát, trốn vào rừng. Mặc dù vậy, xác minh tại bãi vàng gần đó, trinh sát được một số người làm vàng cho hay, Chính “pê đê” khoảng chừng 40 tuổi, quê ở Nam Định, hắn ta có một đứa con gái đặt tên là Phương...   

Cách đây khoảng 4 năm, Chính “pê đê” đã lọt vào "tầm ngắm" của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, do hắn tinh ranh, lẩn trốn nhanh như chạch nên nhiều lần thoát khỏi lưới vây. 

Trên cơ sở lời khai của nhiều đối tượng bị bắt quả tang buôn bán chất ma túy tại các bãi vàng Trà Bui, Trà Dương (Bắc Trà My), Đắc Pring (Nam Giang), Phước Thành (Phước Sơn)... là chúng mua heroin của Chính “pê đê” để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác ở bãi vàng, với quyết tâm không để kẻ phạm tội nằm ngoài vòng pháp luật, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, dốc toàn lực lượng trinh sát vào cuộc... 

Thật không ngờ, khi trinh sát đưa ra tấm ảnh Hoàng Minh Chính mang về từ Nam Định, các đối tượng buôn bán và sử dụng heroin tại các bãi vàng ở miền núi Quảng Nam đã bị bắt, đều xác định đó là trùm ma túy Chính “pê đê”... Các đối tượng giải thích rằng, đứng đầu đường dây buôn bán ma túy cung cấp "hàng trắng cho" họ có tên là Chính, nói giọng eo éo như các hoạn quan trong phim Tàu nên họ mới gán cho biệt danh là Chính “pê đê”...   

Khi đã xác định được Hoàng Minh Chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, một mặt ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn trên toàn quốc, mặt khác CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam tập trung lực lượng xác minh các mối quan hệ của tên tội phạm này. Và, bất ngờ tin báo của một quần chúng từ Nam Định điện vào cho biết, họ thấy Hoàng Minh Chính xuất hiện ở bến xe. Có thể hắn đang trên đường về nhà...

Ngay lập tức, theo chỉ đạo của Ban chuyên án, tổ công tác của Trung tá Nguyễn Hội lên đường ra Nam Định phối hợp cùng Công an huyện Xuân Trường triển khai kế hoạch vây bắt Chính “pê đê”. Các trinh sát bí mật "ém" quanh khu vực nhà ở của Hoàng Minh Chính. Và hai ngày sau, dù gian xảo, quỷ quyệt, tinh ranh như con cáo già, nhưng gã không ngờ đã nằm gọn trong lưới vây của các trinh sát...

Thượng tá Nguyễn Thái Bình, vui ra mặt, nói rằng: Việc đấu tranh khám phá thành công chuyên án, bắt gọn Chính “pê đê” là một trong những thành tích lớn của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam. Trong đợt tấn công trấn áp tội phạm của đầu năm 2010, thành tích xuất sắc ấy đã được Bộ Công an ghi nhận và tặng Bằng khen

Long Vân
.
.
.