Những mối quan hệ bất thường của tình nguyện viên "bệnh hoạn" người Australia

Thứ Hai, 13/03/2006, 13:36

Sau khi Báo CAND đăng bài phản ánh việc ông Charles Charlton White, quốc tịch Australia, tình nguyện viên của Tổ chức Global Volunteer Network (GVN) làm việc tại Nhà tình thương Tam Kỳ, bị tố cáo đã có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em, rất nhiều bạn đọc đã điện thoại cung cấp thêm nhiều thông tin có giá trị liên quan đến sự vụ.

Qua điện thoại, một bạn đọc xin được giấu tên, có nhà ở cạnh Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết: Vào những tháng cuối năm 2005, ông ta có nhìn thấy Charles Charlton White trọ và dạy ngoại ngữ cho các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ. Mỗi khi đi chơi, Charles Charlton White thường cặp kè với một cháu gái tuổi khoảng 15-16...

Chiều 11/3, PV Báo CAND và Chuyên đề ANTG có mặt tại Tam Kỳ tìm hiểu và được biết, cháu gái thường đi chơi với Charles Charlton White là cháu N., con của một nhân viên làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ. Cháu N. đang đi học thêm nên vắng nhà. Ông T., bố của cháu N. kể, năm nay N. đang học lớp 10. Do cháu ham học ngoại ngữ (tiếng Anh), vì thế khi Charles Charlton White đến tá túc tại Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ để dạy ngoại ngữ cho các y, bác sĩ, ông T. xin cho con mình theo học và rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh. Tuy vậy, do cháu N. là con gái, tuổi còn nhỏ nên mỗi khi cháu đi học hay đi chơi với Charles Charlton White, ông T. thường bám theo để đề phòng những tình huống xấu.

Theo ông T., Charles Charlton White dạy tiếng Anh, ăn cơm và ngủ tại phòng khách của Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ được hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Charles Charlton White cũng thường sang khu nhà trọ số 4, Nguyễn Du, đối diện cổng bệnh viện, để giao du với 3-4 thanh niên người Hà Tĩnh đang trọ tại đây. Phát hiện mối quan hệ bất thường này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ đã không cho Charles Charlton White trọ tại bệnh viện nữa. Thế là, ông ta mang hành lý sang ở với nhóm thanh niên kia và bị Công an phát hiện lập biên bản buộc ra khỏi địa bàn.        

Chúng tôi chờ đợi đến 17h30' cùng ngày, cháu N. mới đi học về. Khi chúng tôi đưa tờ Báo CAND có đăng thông tin về việc Charles Charlton White bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em, nhìn thấy ảnh Charles Charlton White trong bản photocopy giấy phép hoạt động in trên báo, cháu N. thốt lên: "Đúng ông ấy rồi!". Sau đó, cháu đưa cho chúng tôi xem một tấm ảnh Charles Charlton White chụp trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ mà cháu giữ làm kỷ niệm. Do ảnh chụp ngược sáng nên khuôn mặt Charles Charlton White không được rõ. Cháu N. kể rằng, mỗi khi cháu đến học tiếng Anh, Charles Charlton White thường ôm hôn, ve vuốt thân mật. Tuy nhiên, cháu và bố mẹ mình đều nghĩ rằng, đó là cách giao tiếp của người phương Tây, nên không lo ngại gì. Thỉnh thoảng, cháu N. lại đi ăn cơm, uống cà phê với ông ta...

Sau Tết 20 ngày, nghe tin những người sống xung quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ nói, Charles Charlton White trở lại, nên cháu N. nhờ bố mình chở đi thăm. Hai bố con họ đến vào giờ trưa thì thấy Charles Charlton White đi ăn cơm với 3 thanh niên và hẹn gặp họ tại khách sạn Đông Á, trên đường Phan Chu Trinh vào buổi chiều. Đúng hẹn, cháu N. đến thì thấy Charles Charlton White đang ngồi chờ. Họ dẫn nhau sang quán cà phê bên cạnh ngồi tâm tình. Charles Charlton White tỏ ý định muốn định cư tại Việt Nam, nên nhờ cháu N. dò hỏi ý của cô gái bán cà phê trước cổng Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ mà ông ta đã quen biết để cưới làm vợ. Cháu N. nhận lời.

Chúng tôi được Thiếu tá Trương Công Quang - Trưởng Công an phường Tân Thạnh, cho biết: Khi phát hiện Charles Charlton White đã hết thời hạn hoạt động tại Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ không cho Charles Charlton White trọ nữa. Thế là ông ta mang khăn gói sang nhà trọ số 4, Nguyễn Du. Tối 11/11/2005, nhận được tin báo của quần chúng về việc Charles Charlton White đang tổ chức uống rượu tại phòng trọ với nhóm thanh niên người Hà Tĩnh vào học tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an thị xã Tam Kỳ phối hợp cùng Công an phường Tân Thạnh đến lập biên bản và ngày hôm sau thì Charles Charlton White biến mất... Một vài người dân sống trong khu nhà trọ này khẳng định: Charles Charlton White bị bệnh đồng tính luyến ái, ông ta đặc biệt rất thích gần gũi đàn ông. Charles Charlton White có mối quan hệ không bình thường với nhóm thanh niên trọ học người Hà Tĩnh, vì thế sau Tết Bính Tuất, ông ta đã trở lại tìm số thanh niên này. Khi được biết, họ học xong khóa học và đã về quê, ông ta sang chơi với một số nam thanh niên khác ở phòng trọ bên cạnh và nhờ một anh tên Thành chở ra ga Tam Kỳ mua vé tàu đi TP HCM...          

Charles Charlton White là một trong số tình nguyện viên của GVN, được bố trí hoạt động tại Trung tâm Nuôi dưỡng, dạy nghề trẻ em đường phố của tỉnh Quảng Nam để dạy ngoại ngữ cho trẻ em. Song, Charles Charlton White chỉ đến Trung tâm để... chơi với các em, thậm chí xin ngủ lại; còn dạy tiếng Anh thì thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ. Vì sao có sự mâu thuẫn này? Sự vụ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Long Vân
.
.
.