Những “hiệp sĩ” đường phố bắt cướp

Thứ Năm, 07/08/2008, 22:37

Sáng 3/8, 5 hiệp sĩ trong CLB phòng chống tội phạm thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) trên đường tuần tra đến gần cầu Cây Trâm thuộc xã Hưng Định, Thuận An, bỗng phát hiện 2 thanh niên từng giật dây chuyền nhưng bị bắt hụt vì xe chúng điều khiển tăng tốc quá nhanh.

Khi đang điều khiển xe máy Dream BKS 51X2-776, hai gã vừa ngó ngang dọc tìm cơ hội “ăn hàng”. Sau khi chạy kè kè theo chị Nguyễn Ngọc Tuyền một đoạn, tên ngồi sau chồm người giật phăng sợi dây chuyền và tăng tốc bỏ chạy.

Quyết không cho chúng thoát, các anh bám rát phía sau. Khi chạy đuợc khoảng 3 cây số, đến phía trước quán cà phê Green, anh Nguyễn Thanh Hải tăng tốc xe ép sát vào khiến đối tượng ngã xe. Tên ngồi phía sau nhanh chân chui vào quán cà phê rồi với tay chụp luôn con dao chặt dừa của quán lăm lăm trong tay tấn công lại.

Không chần chừ, anh Nguyễn Hơn và anh Trần Hoàng Anh lao theo tên cướp. Khi hắn chưa kịp vung dao, anh Hơn xông vào đá văng con dao trên tay hắn. Tên cướp bỏ chạy thì bị anh Hoàng Anh xông tới quật ngã, trói gô hắn lại. Bên ngoài, tên đồng bọn cầm lái luống cuống tìm đường thoát thì bị các anh Nguyễn Xuân Chinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiệp xông vào khống chế trước sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của hắn.

Tại Công an xã Hưng Định - Thuận An, hai đối tượng khai là Phạm Minh Đương, 22 tuổi, ngụ Cà Mau và Trương Phi, 24 tuổi, ngụ Trà Vinh. Bọn chúng khai đã kết hợp với nhau thực hiện nhiều vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại di động trên quốc lộ 13. Khoảng 10 ngày trở lại đây, chúng đã thực hiện khoảng 7 vụ cướp giật.

Trước đó, ngày 2/8, các anh Nguyễn Xuân Chinh, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hơn và Nguyễn Văn Hiệp cũng đã theo dõi và tóm gọn một đối tượng chuyên “đá nóng” xe gắn máy. Hắn khai là Cao Hoài Tâm, 26 tuổi, ngụ Thanh Hóa. Ngoài ra đối tượng Tâm còn khai trước đó, hắn cùng đồng bọn thực hiện thành công 4 vụ “đá nóng” xe gắn máy trước cửa siêu thị Mỹ Phước 1, thuộc thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát.

Hành động dũng cảm truy bắt bọn tội phạm nguy hiểm của các "hiệp sĩ" trong Câu lạc bộ phòng chống tội phạm thị xã rất đáng biểu dương và cần được nhân rộng

L.V.Châu
.
.
.