Một trái sầu riêng, mất hai mạng người

Thứ Năm, 28/09/2017, 20:00

Chém chết kẻ trộm trái sầu riêng, lo sợ bị pháp luật trừng trị, anh Vũ Hoàng Linh về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 28-9, TAND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã đưa vụ án trộm sầu riêng khiến 2 người chết gây chấn động dư luận địa phương ra xét xử, tuyên phạt Lưu Quang Sơn (33 tuổi), ngụ tại huyện Đạ Huoai 24 tháng tù, Nguyễn Vũ (32 tuổi), ngụ tại huyện Tân Phú (Đồng Nai) 24 tháng tù và Hà Quốc Đại (32 tuổi), ngụ tại huyện Đạ Huoai 20 tháng tù, đều về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 10h ngày 9-5-2017, Nguyễn Vũ, Lưu Quang Sơn và Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, huyện Đạ Huoai) cùng nhau tới xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai trộm cắp sầu riêng về bán. Dọc đường, 3 đối tượng trên rủ thêm Hà Quốc Đại đi cùng.

Nhóm trộm này kéo đến vườn của gia đình ông Vũ Ngọc Xuân, xã Quốc Oai, huyện Đạ Huoai cắt trộm trái sầu riêng. 

Khoảng 13h cùng ngày, con của ông Xuân là anh Vũ Hoàng Linh vào thăm vườn thì bắt quả tang vụ trộm. Cùng với việc truy hô, anh Linh cầm dao rựa đuổi theo, chém một nhát vào người Nguyễn Văn Lượng khiến nạn nhân tử vong. 

Lo sợ bị pháp luật trừng trị, Vũ Hoàng Linh đã về nhà uống thuốc diệt cỏ và cũng tử vong sau đó.

Các bị cáo tại tòa

Đặc biệt, cả 3 bị cáo trước khi phạm tội lần này đều đã có tiền án nhưng chưa xóa án tích. Cụ thể, Lưu Quang Sơn từng phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và Hà Quốc Đại phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Nguyễn Vũ đang chịu 2 tiền án về “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kim Ngân
.
.
.