Nhóm côn đồ truy sát Trưởng Công an xã Hòa Tâm lãnh án hơn 68 năm tù

Thứ Ba, 30/05/2017, 17:51
Sau hai ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án giết người đối với 6 bị cáo cùng trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã sử dụng hung khí truy sát Trưởng Công an xã Hòa Tâm và đâm chém một số người dân khác, chiều 30-5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt hình phạt các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Huỳnh Tấn Tây, 31 tuổi, 20 năm tù về tội giết người. Cùng tội danh này các bị cáo Nguyễn Văn Kiên, 22 tuổi bị xử phạt 12 năm tù, Nguyễn Tấn Đức, 23 tuổi, 10 năm tù; Phạm Đức Nhân, 24 tuổi, 8 năm tù; Phạm Văn Dịnh, 23 tuổi, 7 năm tù; Huỳnh Trọng Sơn, 23 tuổi, 6 năm tù. Ba đối tượng trong nhóm bị cáo nêu trên còn bị xét xử về tội cố ý gây thương tích, trong đó bị cáo Tây lãnh án 4 năm tù, Kiên 1 năm tù, Đức 6 tháng tù.

Đây là vụ án trọng điểm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận ở địa phương nên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên cùng một kiểm sát viên giữa quyền công tố tại phiên xử sơ thẩm dưới sự chủ tọa của thấm phán Võ Nguyễn Tùng – Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Các bị cáo tại phiên xử hình sự sơ thẩm trong hai ngày 29, 30-5.
Bị cáo Huỳnh Tấn Tây – kẻ cầm đầu nhóm gây án giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, ngày 18-9-2016, Huỳnh Tấn Tây thuê loa hát nhạc di động rồi rủ một số thanh niên đến các tiệm hóa ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa để ca hát, gây rối trật tự công cộng và “xin đểu” được 150.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương, ông Trần Trọng Toàn – Trưởng Công an xã Hòa Tâm tiếp cận, ngăn chặn hành vi “xin đểu”.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm, ông Toàn ký giấy mời Tây đến trụ sở xã ngày 20-9-2016 để kiểm điểm, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng đối tượng này bất chấp. Cho rằng ông Toàn “gây khó”, nên sau cuộc nhậu tại đám giỗ ở nhà người quen vào chiều 20-9-2016, Tây rủ rê Sơn, Kiên, Đức, Nhân và  Dịnh đến cửa ngõ dẫn vào thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm để nhậu.

Giữa cuộc nhậu, Tây kích động đồng bọn điện thoại gây sự anh Võ Văn Hân – Trưởng thôn Phước Lộc vì nghi ngờ người này đã báo cáo Công an xã Hòa Tâm về hành vi “xin đểu”, sau đó Tây đến nhà riêng ông Hân, gí dao vào cổ  để đe dọa tính mạng, cưỡng ép Hân phải điện thoại cho anh Toàn để hỏi nguyên do vì sao Công an xã Hòa Tâm triệu tập Tây, nhưng một số người can ngăn.

Nhiều người dân tham dự phiên tòa.

Sau một hồi tiếp tục cuộc nhậu, Tây và Kiên về nhà lấy thêm 2 con dao và 3 khúc gỗ rồi rủ cả nhóm đi xe máy đến thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm để lùng tìm Trưởng Công an xã Trần Trọng Toàn. Mặc dù nhầm nhà, nhưng Tây vẫn cầm dao gí vào cổ bà Lê Thị Liệu,  rồi lớn tiếng. Bà Liệu chưa kịp trả lời thì Kiên dùng dao đâm vào đầu chị Liệu còn Đức dùng cây đánh bồi thêm một nhát buộc nạn nhân phải chỉ nhà của Toàn.

Khi ập vào nhà anh Toàn, Tây lớn tiếng tuyên bố “Chém chết mầy luôn”, rồi cùng đồng bọn tấn công anh Toàn khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường vì vết đâm bằng dao vào vùng ngực và nhiều cú đánh bằng cây trên thân thể.

Nghe tiếng kêu la của con trai, cha mẹ ruột anh Toàn là ông Trần Trọng Thầm, 66 tuổi và bà Ngô Thị Chơi, 71 tuổi lao ra can ngăn nhưng đã bị Tây cùng đồng bọn dùng cây và dao tấn công gây thương tích. Nghe tin, người cháu ruột của ông Toàn là Phan Tiến Sĩ cầm máy cưa lốc chạy đến giải cứu các nạn nhân nhưng nhóm côn đồ tấn công, truy đuổi ra đường lộ rồi tiếp tục lùng tìm Trưởng thôn Phước Lộc nhưng bất thành..

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, nạn nhân Trần Trọng Toàn bị thương tích 51%, bà Ngô Thị Chơi 23%, ông Trần Trọng Thầm 4%, bà Lê Thị Liệu 2%. Sau khi vào cuộc điều tra, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa khởi tố Huỳnh Tấn Tây cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó các cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi của Tây cùng đồng bọn có dấu hiệu tội phạm giết người nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài hình phạt về hình sự, án sơ thẩm còn buộc các bị cáo bồi thường dân sự cho 4 người bị hại với tổng số tiền hơn 136 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.