Nhóm côn đồ đại náo Bến xe Vinh sa lưới

Thứ Năm, 21/07/2016, 09:22
Ngày 20-7, Đại tá Lê Việt Hà, Phó trưởng Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Vinh vận động kêu gọi Nguyễn Hữu Tín (28 tuổi), ra đầu thú sau khi tham gia cùng nhóm Thủy “tròn” dùng hung khí đuổi đánh nhân viên soát vé và lực lượng bảo vệ gây náo loạn tại bến xe Vinh.

Tín là đối tượng cuối cùng trong vụ án gây rối trật tự công cộng, lần lượt cho tay vào còng. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-6, chị Chu Thị Hà Giang (36 tuổi), trú tại phường Hà Huy Tập, và chị Nguyễn Thị Nga (29 tuổi), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh đang làm nhiệm vụ soát vé tại cổng Bến xe Vinh thì phát hiện một đôi nam nữ (sau này xác định là Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh) ngồi sau xe máy của chồng là Trương Thành Lưu (S29 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh) đi vào khu vực Bến xe Vinh. Lúc ra, do không trả phí 4.000 đồng theo quy định của công ty, đôi vợ chồng bị một nam nhân viên bảo vệ nhắc nhở. 

Chị Chu Thị Hà Giang và Nguyễn Thị Nga là nhân viên thu phí thấy vậy nói vọng ra: "Có 4.000 đồng không nạp còn nói gì nữa". Cho rằng có 4 nghìn đồng tiền lẻ mà mình bị xem thường, nhân viên bến xúc phạm, Thủy nhảy xuống khỏi xe, rút trong túi ra một gậy kim loại (côn 3 khúc) dài khoảng 40cm đánh vào người chị Chu Thị Hà Giang và chị Nguyễn Thị Nga dẫn đến bầm tím người và tay chân.

Hình ảnh camera thể hiện vợ chồng Lưu, Thủy đang “dằn mặt” nhân viên Bến xe Vinh.

Trước khi rời khỏi Bến xe Vinh trở về nơi tạm trú tại khối 4, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Thủy còn dọa: “Chờ đó 10 phút nữa sẽ quay lại biết thế nào là lễ độ”. Về đến nơi tạm trú, vợ chồng Lưu, Thủy quay trở lại tiếp tục đánh chém nhân viên soát vé và nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ Bến xe Vinh. Vợ chồng Lưu, Thủy chuẩn bị 5 thanh đao, kiếm mác các loại, dài khoảng 70cm, trong đó Thủy lấy một thanh đao có dây dù buộc. 

Hung khí thu giữ tại nơi tạm trú của vợ chồng Lưu, Thủy. 

Để hỗ trợ cho hai vợ chồng, Thủy gọi điện thoại cho các đàn em của mình gồm: Đàm Anh Tuấn (22 tuổi), trú tại khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân và Nguyễn Hữu Trí (20 tuổi), trú tại khối 13, phường Lê Lợi, TP Vinh đến nhà trọ của Thủy, nội dung “có tý việc”. Đi đến đường Lý Thường Kiện, Lưu thấy Nguyễn Hữu Tín (28 tuổi), trú tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh đang đi bộ liền rủ Tín cùng tham gia. 

Thấy “đồng nghiệp” và vợ chồng “đại ca” của mình mang theo các loại hung khí trên tay, Tín  hỏi: “Có chuyện chi à?” Trí đáp lại: “Quân bến xe nó vừa đánh đập “đại ca Thủy tròn””. Nghe nói vậy, Tín đồng ý cùng đi. Trước khi lên xe, Lưu trao cho Tín cầm 2 thanh đao. Ra đến Bến xe Vinh tất cả 5 đối tượng trên tay cầm hung khí, mặt sát khí “dàn trận” đuổi đánh chém nhân viên soát vé và nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ tại Bến xe Vinh. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã chủ trì, phối hợp với Viện KSND thành phố, Đội Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ xác định các đối tượng gây án. Thủy “tròn” bị bắt khi đang trốn tại khách sạn Vinh Plaza, tại đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bầu, TP Vinh. Khám nơi ở của vợ chồng Lưu, Thủy, lực lượng Công an thu giữ thanh côn 3 đoạn là dụng cụ Thủy gây ra thương tích cho nhân viên kiểm soát vé bến xe và các loại hung khí khác.

Từ lời khai của Thủy, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã huy động  các trinh sát, điều tra viên Đội CSHS truy xét bắt các đối tượng liên quan đến vụ án đang bỏ trốn. 

Sau một thời gian điều tra truy xét “nóng”, từ ngày 3-7-2016, các đối tượng Trương Thành Lưu (chồng Thủy “tròn”) và Nguyễn Hữu Trí đã bị Công an TP Vinh đã lần lượt bắt giữ. Đối tượng Đàm Anh Tuấn sau khi được vận động đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Tín sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương đã đến cơ quan Công an xin đầu thú.

Được biết, đối với Lưu Thị Bích Thủy, cầm đầu nhóm côn đồ manh động trên hiện tại đang tạm giữ hình sự tại Công an TP Vinh. Dư luận phẫn nộ trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng manh động trên và ngợi khen về tinh thần, trách nhiệm đối với lực lượng Công an TP Vinh đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ các đối tượng để điều tra làm rõ sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

PV
.
.
.