Nhân danh tình yêu để che giấu tội ác

Thứ Hai, 08/08/2005, 13:32

Từ khi bị bắt, Lê Duy Hoàng (Hoàng Bắc) nhất mực đổ lỗi cho người yêu đã gián tiếp gây ra tai nạn, sau đó xúi Hoàng trốn và rủ anh ta tự tử. Tuy nhiên trước những chứng cứ rõ ràng, Công an tỉnh Bình Thuận đã chứng minh chính Hoàng là kẻ gây tai nạn chết người. Sau đó trên đường chạy trốn, hắn đã giết luôn người yêu để bịt đầu mối.

Vào lúc 0h ngày 20/7/2004, Lê Duy Hoàng (Hoàng Bắc), SN 1979, trú tại 57 phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều khiển chiếc xe ôtô du lịch biển số giả 52X-3132, chở người yêu là Trần Phương Nam và Đào Thị Mỹ Hạnh là em bà con của Nam, chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng từ trung tâm thành phố về Ngã tư Hàng Xanh. Khi tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, quận 1, tên Hoàng không làm chủ được tốc độ nên tông thẳng vào chiếc xe honda biển số 51S1-8958, do anh Nguyễn Quốc Cơ (SN 1970) chở vợ là Lê Thị Mộng Tuyền (SN 1982) đang lưu thông hướng từ Mạc Đĩnh Chi về đường Lê Duẩn, làm anh Cơ chết tại chỗ, chị Tuyền bị thương tật vĩnh viễn là 43%.

Ngay sau đó, tên Hoàng điều khiển xe chạy trốn. Đến ngã tư Bình Phước, tên Hoàng dừng xe đuổi cô Hạnh xuống, khi cô Hạnh yêu cầu phải cho Nam xuống cùng thì tên Hoàng đã rút dao khống chế, buộc cô Hạnh xuống xe. Sau đó, Hoàng lái xe phóng thẳng ra Phan Thiết chạy trốn.

Đêm ấy, hắn và cô Nam thuê nhà trọ Thành Tân ở Lập Thành, thị trấn Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nghỉ. Đêm hôm sau, hắn chở cô Nam đến khu vực xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam bảo cô Nam uống thuốc sâu tự tử, cô Nam không uống. Sau đó tên Hoàng đã lấy dây dù siết cổ cô Nam đến chết, nhưng chưa kịp mang xác cô ra biển phi tang thì đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và báo cho Công an. Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức vây bắt được Lê Duy Hoàng.

Gian manh và xảo quyệt

Điều gian giảo nhất của tên Hoàng là từ khi mới bị bắt cho đến khi kết thúc điều tra vụ án này, hắn vẫn một mực khai: Nguyên nhân gây tai nạn làm chết người là do cô Nam đùa giỡn quặt vào vô lăng khi hắn đang lái xe. Sau đó Nam kêu hắn chạy trốn, hắn khuyên Nam trở về nhà nhưng Nam không nghe… và Nam đã rủ hắn tự tử… Tên Hoàng còn trâng tráo khai, Nam là người trực tiếp đi mua thuốc sâu, sau đó chê hôi không uống và tự cầm dao đi cắt dây dù đưa cho Hoàng: "Anh siết cổ em đi"…

Trong khi đó, cô Đào Thị Mỹ Hạnh đã khai báo với cơ quan điều tra: Chị Nam đòi xuống xe về cùng Hạnh, nhưng tên Hoàng không cho mà còn hăm dọa: "Xuống sẽ đâm…". Ông Trương Hoàng Võ, người quản lý nhà trọ Thành Tân cũng cho biết: 9h sáng 21/7/2004 tên Hoàng nói là bị đụng xe nên phải tìm garage để sửa chữa và khóa trái cửa phòng trọ, nhốt Nam bên trong. Hắn còn dặn ông Võ không được cho Nam sử dụng điện thoại.

Ngay sau khi tên Hoàng bị tống giam, chúng tôi đã có mặt tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để làm rõ một số vấn đề. Tên Hoàng đã tỏ ra tiền hậu bất nhất. Có lúc hắn đổ hết tội cho Nam, nhưng cũng có lúc hắn lại nói: "Trong lúc ở nhà trọ Thành Tân, Nam đã động viên tôi: Anh nên ra đầu thú đi, tôi sợ bị tù tội nên không nghe Nam. Nam nói: Anh không nghe em ra đầu thú thì anh cho em về nhà…". Hắn còn khai: "Khi xe bị mắc lầy, thấy tôi cầm dao, Nam có nói với tôi: Anh cầm con dao ghê quá, cất dao đi…"…  Rõ ràng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khẳng định cô Nam không dễ dàng chọn cái chết như hắn khai báo và những lời lẽ mà tên Hoàng nại ra chỉ là những lời lẽ ngụy biện cho hành vi đê hèn của hắn.

Nhân thân của tên Hoàng cũng là điều đáng nói. Là con thứ trong một gia đình có 5 chị em ở Hà Nội, Hoàng bỏ nhà vào TP Hồ Chí Minh theo bạn bè từ năm 19 tuổi. Hoàng đã cặp kè với nhiều cô gái để lợi dụng họ. Trong lúc hắn quan hệ với cô Nam thì hắn cũng cặp kè với cô K.A. Khi cô K.A phát hiện mình có thai và báo cho Hoàng thì hắn ngon ngọt dụ cô K.A phá thai để sau đó hắn tìm đường "chuồn"…

Như vậy, không cần bình luận hay phân tích gì thì cũng đã đủ rõ bản chất gian manh của tên Lê Duy Hoàng. Chắc chắn một bản án nghiêm khắc nhất sẽ đến với hắn trong một ngày gần đây

Xuân Xe - Thanh Hải
.
.
.