Nguyên nhân không tưởng tượng nổi của kẻ sát hại mẹ và em vợ ở Thái Bình

Thứ Sáu, 12/08/2016, 21:10
Nghi ngờ số tiền vợ cũ gửi về trả nợ là tiền cho em gái vay từ cách đây hàng chục năm, Tuấn nhiều lần đến đòi. Đỉnh điểm là ngày 11-6, anh ta đã dùng dao đâm chết mẹ và em vợ ngay tại nhà nạn nhân…




Đến bây giờ về TP Thái Bình, dường như người dân đều bàng hoàng trước vụ án Nguyễn Văn Tuấn sát hại hai mẹ con bà Nguyễn Thị Tỉnh trú ở 613, Lý Bôn, phường Trần Lãm.

Hỏi thăm nhiều người chúng tôi mới đến được căn nhà của mẹ con Tuấn đang ở tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư. Đến nhà Nguyễn Văn Tuấn chỉ có mình mẹ già là bà Nguyễn Thị Dung ở. Bà Dung vừa khóc vừa ngậm ngùi kể lại sự việc…

Nguyễn Văn Tuấn lúc bị bắt giữ.

Theo bà Dung, Tuấn là người con út trong gia đình có 6 anh chị em. Cách đây 23 năm Tuấn kết hôn với chị Bùi Thị Hương. Đến năm 1994 thì sinh một cô con gái tên là Nguyễn Thùy L. Kinh tế khó khăn nên Tuấn và vợ bàn bạc và để chị Hương đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Đi làm bên nước ngoài ,chị Hương có gửi tiền về cho bố chồng là Nguyễn Văn Hiếu để trả tiền chị Bùi Thị Huế là 10 triệu đồng – số tiền chị Huế cho vay để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Trong quá trình chị Hương đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan thì tình cảm vợ chồng rạn nứt, đỉnh điểm là năm 2004 thì chị Hương có đâm đơn ra tòa án nhân dân huyện Vũ Thư ly hôn. Tòa có xử con gái về ở cùng bố, còn ngôi nhà cùng với tài sản thì thuộc về chị Hương. Mất nhà, không có công ăn việc làm ổn định nên anh ta đã đưa con gái vào trong miền Nam lập nghiệp.

Đến bây giờ bà Dung cũng không hiểu vì sao con trai mình lại gây án tày trời như vậy!

Đầu năm 2013, sau khi học hết trung học phổ thông, cô con gái được mẹ đón sang Đài Loan sinh sống. Năm 2014, từ miền Nam, Tuấn lại chuyển về thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư ở cùng với mẹ đẻ là bà Dung.

Về Thái Bình nhưng Tuấn không làm việc gì, chỉ lang thang, giao du bạn bè không công ăn việc làm. Gần đây, anh ta luôn cho rằng số tiền 10 triệu đồng mà chị Hương đã gửi về trả nợ cho chị Huế (em gái) là tiền vay nên Tuấn nhiều lần đến đòi.

Bà con hàng xóm đến động viên bà Dung.

Theo lời kể của bà Dung, trước hôm xảy ra sự việc ngày 9-8, Tuấn bỏ nhà đi và mang theo một bộ quần áo. Bà Dung cứ ngỡ là vào trong Nam nên chỉ dặn dò mấy điều với con trai chứ không ngờ nó lại gây ra vụ án tày trời như vậy.

Bà Dung lại khóc rồi mếu máo: Nó gây án như vậy sao không nghĩ đến mẹ già, đến anh em của mình. Rồi đây cháu nội của bà sẽ thế nào khi đối mặt với bố, và cũng là người đã ra tay sát hại bà ngoại và dì của mình. 

Đông Phương
.
.
.