Ngư dân sát hại bạn chài vì tranh nhau cái võng lưới

Thứ Sáu, 20/11/2015, 20:53
Là người cùng làng, cùng quê, lại cùng mưu sinh trên một thuyền đánh cá, nhưng chỉ vì “rượu” vào và tranh nhau cái võng lưới mà ngư dân Trần Văn Long đã dùng dao đâm tử vong bạn chài Trần Văn Kích. Sau một ngày bỏ trốn về quê, sáng ngày 20/11 hung thủ Long đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.  

Sự việc xảy ra vào 22h30 khuya ngày 19/11, tại bến cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Trần Văn Kích (44 tuổi, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), ngư dân đánh cá trên tàu BD 96585TS đang neo đậu tại cầu cảng cá số 2 thuộc bến cá Thọ Quang.
Hung thủ Trần Văn Long tại cơ quan CSĐt Công an TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm trên ông Kích đi uống rượu trở về tàu thì gặp ngư dân Trần Văn Long (26 tuổi, cùng là thuyền viên trên tàu BD 96585TS, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) treo võng để ngủ tại tàu. Nhậu say, lại muốn “ngã lưng” lên võng nên ông Kích đã ra vẻ bậc “cha chú” dành võng của Long. Bị Long thẳng thừng từ chối, ông Kích liền lớn giọng chửi mắng và cả hai nảy sinh cải cọ, giằng nhau chiếc võng. Bực tức trước thái độ “hỗn xược” của Long, Kích bèn chạy vào bếp ở trên tàu rút con dao Thái Lan lao thẳng vào Long uy hiếp. Long cũng lập tức đáp trả bằng việc quay người giằng lấy con dao trên tay Kích rồi đâm một nhát vào bên ngực trái khiến ông Kích ngã ngục ngay tại tàu. Ngay sau khi gây án, đối tượng Long đã nhảy lên bờ cảng số 2 và bắt xe bỏ trốn. Riêng nạn nhân Kích, mặc dù được các ngư dân khác đưa đi cấp cứu tại  Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng, thủng tim, đứt động mạch chủ nên nạn nhân đã tử vong ngay trên đường đi.

Sau một ngày bỏ trốn về quê tại Bình Định, vào 11h sáng ngày 20/11 được sự vận động của gia đình, hung thủ Long đã ra đầu thú tại Công an huyện Hoài Nhơn. Chiều cùng ngày, Long đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.