Nghi vấn bà chủ tiệm tạp hóa bị giết cướp tài sản

Thứ Sáu, 28/10/2016, 23:10
Gọi cửa mua hàng nhưng không thấy bà chủ tiệm tạp hóa ra mở cửa, sinh nghi người mua hàng nhìn vào bên trong phát hiện máu vung vãi trên nên hô hoán, báo Công an…

Ngày 28-10, Công an huyện Hóc Môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Đông Thạnh 1-3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê quán Thái Bình).

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30’ cùng ngày, anh Sol (23 tuổi) đến tiệm tạp hóa của bà Thập mua thuốc lá hút nhưng không thấy tiệm tạp hóa mở cửa. Gọi mãi bà Thập không trả lời nên anh Sol nhìn qua khe cửa sắt, hoảng hốt phát hiện máu vung vãi trên nền nhà nên hô hoán. Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn lập tức phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành làm rõ.

Nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi vụ án

Khi cánh cửa sắt được mở ra, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân Thập tử vong bên trong  nhà vệ sinh, trên đầu có vết thương do tác động ngoại lực vào. Trong tiệm tạp hóa của nạn nhân có nhiều dấu vết xáo trộn, chiếc xe gắn máy của nạn nhân không có trong tiệm. Theo tìm hiểu được biết bà Thập cùng chồng chuyển về đây sống được hơn 1 năm. Hằng ngày chồng bà Thập đi làm đầu bếp, bà Thập ở nhà bán tạp hóa. Một số ngườn tin cho hay, trong buổi chiều xảy ra án mạng, người ta nhìn thấy một thanh niên dắt chiếc xe gắn máy từ tiệm tạp hóa của bà Thập ra ngoài đường rồi nổ máy bỏ đi.

M.Đ
.
.
.