Nghi trộm tiền, nhốt bạn trong hầm tra tấn ba ngày hai đêm

Thứ Sáu, 14/12/2012, 09:08
Nghi một người bạn trộm điện thoại iPhone và 500 USD, gã chủ tiệm cầm đồ và một nhân viên dùng dây điện trói anh này nhốt trong hầm bí mật và hành hạ suốt ba ngày hai đêm…

Ngày 13/12, Đại tá Phùng Tấn Thành - Phó trưởng Công an quận 12, TP HCM cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Chiên (25 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, tạm trú Linh Trung, Thủ Đức) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Công an quận 12 cũng đang tiến hành kêu gọi đối tượng liên quan là Nguyễn Mạnh Hùng (40 tuổi, quê quán Hải Phòng, chủ tiệm cầm đồ Hùng Hưng Phát (số 92, tổ 17, KP5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiên và Hùng nghi anh Trần Quang Vinh (20 tuổi, quê quán Kiên Giang, tạm trú Bà Điểm, Hóc Môn) trộm điện thoại iPhone và 500 USD nên đã dùng dây điện trói anh Vinh nhốt trong hầm bí mật và hành hạ suốt ba ngày hai đêm…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 12/12, một số người dân sống ở gần tiệm cầm đồ Hùng Hưng Phát nghe tiếng kêu cứu của một thanh niên phát ra từ trong tiệm cầm đồ. Mọi người chạy tới thì thấy người thanh niên này thân hình bầm dập, bị trói chân tay kêu cứu nhờ người dân gọi điện báo cho Công an.

Nhận được tin báo Công an quận 12, Công an phường Đông Hưng Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công an phát hiện Chiên đang dùng dây thừng trói anh Vinh tại tầng hầm của tiệm cầm đồ nên tiến hành bắt khẩn cấp Chiên và đưa anh Vinh vào bệnh viện chữa trị. Tại cơ quan điều tra, Chiên khai nhận toàn bộ vụ việc.

Chiên và Vinh làm việc tại hiệu cầm đồ của Hùng. Khoảng 0h ngày 10/12, khi cùng nhau đi uống cà phê thì Hoàng (một người bạn của Chiên) nói với Chiên là bị mất ĐTDĐ hiệu iPhone và 500 USD. Chiên gọi điện hỏi Vinh thì Vinh nói không lấy và cúp máy. Bực tức, Chiên gọi điện cho Hùng nói nếu Vinh về tiệm cầm đồ thì giữ lại vì Vinh ăn trộm điện thoại và tiền của bạn Chiên. Khoảng 2h ngày 10/12, Vinh về đến tiệm cầm đồ thì Hùng giữ lại và gọi điện báo cho Chiên biết. Đến khoảng 15h ngày 11/12, Chiên quay lại tiệm cầm đồ và tra hỏi nhưng Vinh một mực nói không biết.

Chiên dùng dây thừng trói chân tay Vinh lại sau đó dùng dây điện túm thành bó thắt nút hai đầu đánh túi bụi vào người Vinh sau đó dùng búa gõ vào đầu gối của Vinh. Vì bị đánh đau nên Vinh khai bừa là đã cất giấu tài sản trộm được ở Gò Vấp, lúc thì tại một người quen trên chợ Tân Định, quận 1. Chiên trói tay chân Vinh lại bỏ xuống tầng hầm và đến quận 1 tìm tài sản…

Khoảng 6h ngày 12/12, Chiên và Hùng đi ăn sáng rồi về chuẩn bị tra khảo tiếp nhưng Vinh đã cố gắng trườn ra ngoài kêu cứu. Chiên về tiệm cầm đồ trước nên bị Công an bắt, còn Hùng khi thấy Công an khám xét nhà mình nên bỏ trốn.

Tang vật thu được tại tiệm cầm đồ của Hùng.

Khám xét trong nhà của Hùng, lực lượng Công an phát hiện 5 cây kiếm Nhật, một dao xếp, một dao dài, một cây búa, một gậy bóng chày, một sợi dây thừng, một sợi dây điện, kìm, một còng số 8, ba bịch chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, và nhiều khẩu súng hộp quẹt…

Về phần của Vinh, Vinh bị nhiều vết bầm tụ máu ở hai mu bàn chân, lưng, vai, bụng, sườn và hai cùi chỏ tay. Vinh khai không biết giỏ xách có iPhone và 500USD nhưng bị Chiên đánh đau quá nên khai nhận lung tung

Minh Đức - Cảnh Vũ
.
.
.