Nghĩ quẩn, ôm con nhảy xuống ao

Thứ Ba, 14/12/2010, 12:55
Buồn chuyện gia đình, Hường ôm con gái được vài tháng tuổi nhảy xuống ao tự vẫn. Xuống ao, Hường bị ngộp thở nên trồi lên và buông cháu bé ra...

Chiều 13/12, Thượng tá Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Liên Thị Cẩm Hường (24 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ, do buồn chuyện gia đình nên vào lúc 19h ngày 2/12, Hường đã bồng con gái là cháu Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2010) nhảy xuống ao tôm sú gần nhà tự vẫn. Nhưng khi xuống ao sâu thì Hường bị ngộp nên phải trồi lên và buông cháu Thư ra. Sau đó Hường bỏ vào nhà thay quần áo và giả bộ hỏi con gái lớn (8 tuổi) "Em ở đâu ?". Khi con gái Hường nói không biết thì Hường sang hỏi người em gái ruột của mình là chị Liên Thị Cẩm Tú xem chị Tú có bế con mình không.

Khi biết tin cháu Thư bị mất tích, chồng chị Tú cùng người nhà sinh nghi vì trước đó không lâu còn thấy Hường ẵm cháu Thư ngồi ở nhà nên ra phía sau ao tìm thì phát hiện cháu Thư bị chết dưới ao.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Hường đã thú nhận hành vi của mình với lý do nhà nghèo, buồn chuyện gia đình nên ôm con nhảy ao tự tử

C.Xuân
.
.
.