TP Hồ Chí Minh:

Một người mất mạng, vì cơn ghen bóng gió

Thứ Tư, 25/12/2013, 21:58
Khoảng 21 giờ ngày 24/12, Nguyễn Chí Tài (23 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cùng Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1987, quê quán Long An, tạm trú phường Tam Bình, quận Thủ Đức) và Trương Hoàng Thanh (27 tuổi) ngồi nhậu tại hẻm 63, đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì thấy chị Võ Thị Diễm Thúy (26 tuổi, người yêu Tài) đi xe máy chở mẹ ngang qua.

Trong cơn say, Tài ghen bóng gió và nghi ngờ Thúy có quan hệ tình cảm với người khác nên lấy búa đe dọa chị Thúy. Chị Thúy bỏ chạy vào nhà đóng cửa nên Tài ra nhậu tiếp. Hiệp (cháu rể Tài) đã trách Tài ghen tuông vô cớ nên giữa hai người xảy ra xô xát. Tài lấy một con dao Thái Lan đâm Hiệp gục xuống chết tại chỗ.

Ngày 25/12, công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài về hành vi “giết người”

M.Đ.
.
.
.