Một ngày xóa sổ nhiều ổ cờ bạc, mại dâm

Thứ Bảy, 22/08/2015, 10:05
Khoảng 21h ngày 20/8, Đội 5, Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12 phá ổ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền do Võ Thị Mỹ Dung (tự bà Sáu, 56 tuổi) đứng ra tổ chức tại nhà số A132 và trước nhà số A141 thuộc khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Hằng ngày sòng bạc hoạt động từ lúc 15h kéo dài đến nửa đêm, thường xuyên có từ 20-30 con bạc tham gia sát sạt với mức độ ăn thua hàng triệu đồng mỗi ván. Thời điểm bị bắt giữ, sòng bạc có tổng cộng 25 đối tượng, là dân bài bạc chuyên nghiệp, nghiện má túy… Ngoài ra, mỗi ngày Dung còn nhận phơi đề qua ĐTDĐ từ 10-15 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 1-2 triệu đồng.

Trước thời điểm khám phá sòng bạc, Đội 5 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) xóa sổ đường dây mại dâm do Nguyễn Hoàng Trọng (tự Tùng, 34 tuổi, ngụ quận 4) tổ chức. Trọng khai, hoạt động môi giới được khoảng 4 tháng.

Hằng ngày, khoảng từ 21h, Trọng đến các khách sạn ở quận 1 để  tìm khách mua dâm và phát danh thiếp để tiếp thị. Khi có khách, Trọng sẽ liên hệ với Nguyễn Quang Nhựt (tự Việt, 52 tuổi, quê quán Bến Tre) để yêu cầu cung cấp gái. Giá bán dâm bình quân là 1,2 triệu đồng/lần, Trọng lấy 50%, phần còn lại Nhựt “cưa đôi” với gái mại dâm. Được biết, hai đối tượng Trọng và Nhựt là kẻ môi giới mại dâm chuyên nghiệp, từng vào tù ra khám.

Mã Hải
.
.
.