Một mình chống lại 6 tên cướp

Thứ Sáu, 02/11/2007, 12:16
Anh Võ Trường Chinh, nhân viên bảo vệ, trên đường đi làm về phát hiện 2 kẻ cướp dây chuyền đang tẩu thoát. Anh Chinh liền bám theo 2 tên cướp rồi khống chế chúng. Cùng lúc có 2 chiếc xe gắn máy chở 4 tên khác trờ tới chém anh Chinh...

Khoảng 15h ngày 28/10, anh Võ Trường Chinh (46 tuổi), nhân viên bảo vệ Công ty Địa ốc Đất Xanh trên đường đi làm về, khi đến địa điểm dốc cầu Sơn - trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy áp sát xe gắn máy Dylan do chị Nguyễn Thị Thu (cùng ngụ tại Bình Thạnh) đang điều khiển phía trước.

Tên cướp ngồi phía sau nhanh tay giật sợi dây chuyền có trọng lượng 1 lượng vàng trên cổ chị Thu rồi tẩu thoát về hướng cầu Bình Triệu.

Anh Chinh liền tăng tốc bám theo 2 tên cướp, đến sát chân cầu Bình Triệu thì anh đã đạp được xe của chúng đổ xuống đường. Anh Chinh nhanh tay chộp sợi dây chuyền trên tay đối tượng, đồng thời móc còng ra để còng tay 2 tên cướp.

Cùng lúc có 2 chiếc xe gắn máy chở 4 thanh niên trờ tới, anh Chinh nghĩ là người đi đường đến giúp sức bắt cướp, nhưng anh chưa kịp tra còng vào tay đối tượng thì 4 thanh niên lao vào tấn công anh Chinh để giải thoát cho đồng bọn, trong đó 2 tên cầm 2 mã tấu chém xả xuống người anh.

Dù một mình chống đỡ lại 6 tên cướp có hung khí nhưng anh Chinh vẫn cố gắng tìm mọi cách kìm chân đối tượng, đồng thời hô người đi đường trợ giúp, và không để đối tượng lấy lại tang vật, sợi dây chuyền vàng sau đó được anh trả lại cho người bị nạn.

Anh Chinh bị đối tượng chém trọng thương vào tay phải, hông. Chém trọng thương người bảo vệ, 6 tên cướp tẩu thoát về hướng quận Thủ Đức. Anh được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu ngay sau đó.

Đến sáng 1/11, bác sỹ điều trị cho biết, các vết thương trên người anh đã dần lành lại và anh chuẩn bị được xuất viện.

Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, nhiều người dân chứng kiến hành động dũng cảm của anh Chinh trước bọn tội phạm, đã tìm đến thăm hỏi và động viên anh

Bá Dũng
.
.
.