Một học sinh lớp 9 chém trọng thương chủ quán Internet

Thứ Sáu, 29/10/2010, 14:00
Thấy con dao bài trên bếp, Quý, học sinh lớp 9, liền giấu vào cặp sách. Quay ra thanh toán tiền, thấy trong quán Internet chỉ có chị Lê với hộp tiền đang cầm trên tay, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đúng lúc chị Lê không để ý, Quý bất ngờ rút con dao chém một nhát chí mạng vào lưng chị Lê…

Ngày 26/10, Nguyễn Văn Quý, 14 tuổi, học sinh lớp 9D6, Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã xô xát với 2 học sinh lớp 7B5 cùng trường. Trước sự việc trên, Quý đã phải viết bản kiểm điểm nộp cô giáo chủ nhiệm.

Lo sợ bị bố mắng, 12h ngày 27/10, sau khi tan học ở trường, Quý không dám về nhà mà đến quán Internet tại 16 đường Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân chơi game tới 15h thì nghỉ giải lao và ăn trưa.

Đến 23h cùng ngày, khi khách chơi game đã thưa dần, Quý đi vào nhà vệ sinh và phát hiện một con dao bài dài khoảng 20cm có cán bằng gỗ để trên gác bếp liền giấu luôn vào cặp sách. Khi quay ra thanh toán tiền, thấy trong quán chỉ có một mình chủ quán là chị Nguyễn Thị Lê, 30 tuổi, với hộp tiền đang cầm trên tay, Quý nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đúng lúc chị Lê không để ý, Quý bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong cặp chém một nhát chí mạng vào lưng chị Lê. Nạn nhân hoảng hốt hô hoán liền bị hung thủ chém liên tiếp vào đầu, lưng và tay rồi bỏ chạy. Thấy vậy, quần chúng nhân dân đã truy đuổi, bắt giữ Quý giao cho Công an phường sở tại

Đ.H.
.
.
.