Một bé gái 13 tuổi chống lại tội phạm

Thứ Hai, 30/06/2008, 09:02
Bị tên trộm một tay nắm đầu, tay kia dùng dao cắt cổ, em My vùng vẫy chống cự. Đến khi em chụp được một ngón tay cầm dao của thủ phạm cắn mạnh, Phong mới chịu buông dao. Em My cúi lượm con dao và tông cửa chạy ra đường…

Ngày 24/6, đã 3 ngày sau khi xảy ra vụ án, nhưng khi nhìn lại con dao còn dấy máu, khiến ai nấy không khỏi rùng mình. Theo lời kể của Trung tá Trần Văn Để, Phó Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh: Khoảng 14h ngày 21/6 nhận được tin báo xảy ra vụ giết người tại ấp Cầu Tre, xã Long Thới, nạn nhân được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu, thủ phạm đã trốn mất. Ban lãnh đạo Công an huyện lập tức phân công lực lượng phối hợp với Công an các xã Phú Cần, Long Thới, Tân Hoà điều tra.

Tại bệnh viện, nạn nhân là em Nguyễn Thị My, 13 tuổi, ở ấp Cầu Tre, xã Long Thới. Em My bị một vết cắt dài và sâu phía sau cổ. Mất nhiều máu khiến em kiệt sức, nhưng My vẫn gắng nói cho các chú Công an biết kẻ có hành vi giết người tên là Vũ Phong. Vũ Phong tên thật là Nguyễn Vũ Phong, 14 tuổi, ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần.

Công an huyện Tiểu Cần ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Vũ Phong. Qua gần 2 giờ đồng hồ tung lực lượng truy tìm, Công an Tiểu Cần phát hiện ra chỗ ẩn náu của Nguyễn Vũ Phong là một vườn mía thuộc xã Long Thới.

Từ lời khai của bị hại, sự thừa nhận của thủ phạm và kết quả bước đầu xác minh tại hiện trường cho thấy, vào khoảng 14h ngày 21/6, Nguyễn Vũ Phong trên đường đến nhà người quen ở ấp Cầu Tre, xã Long Thới. Khi đi ngang nhà anh Nguyễn Tấn Đồ, thấy cửa trước đóng kín, Phong nảy sinh ý định trộm.

Phong đi vòng ra phía sau nhà anh Đồ, vì cửa sau chỉ khép hờ nên Phong lách người vào trong, lấy một con dao nhỏ cạnh bếp với ý định cạy cửa tủ tìm tiền, vàng. Do cửa thông lên nhà trên bị khóa, Phong trèo tường vào buồng lục tìm tài sản…

Đang xem truyền hình ở gian nhà trước, nghe có tiếng động, em Nguyễn Thị My là con gái của anh Nguyễn Tấn Đồ vào xem, thấy Phong, em My hỏi: "Mày vào đây làm gì?". Không nói không rằng, Nguyễn Vũ Phong cầm dao đi thẳng tới, tay kia nắm đầu và dùng dao cắt cổ em My. Em My vùng vẫy chống cự, đến khi em chụp được một ngón tay cầm dao của thủ phạm cắn mạnh, Phong mới chịu buông dao.

Em My cúi lượm con dao và tông cửa chạy ra đường. Lúc này có một người dân trong ấp chạy xe Honda vừa tới, phát hiện và cùng một người khác nữa chở em My vào bệnh viện.

Gây án xong, Nguyễn Vũ Phong chạy về nhà người thân ở cùng ấp với nạn nhân, tắm giặt, thay bộ đồ khác và trốn vào vườn mía đến khi bị bắt.

Từ hành vi trộm, bị phát hiện dẫn đến giết người là "quy trình" thường xảy ra của một hành động phạm tội. Nhưng theo lời kể của Trung tá Trần Văn Để, dù phạm tội ở tuổi rất nhỏ, mới 14 tuổi, trước cán bộ điều tra, Nguyễn Vũ Phong không có biểu hiện gì là sợ hãi và còn thừa nhận rằng, thấy em My có đeo sợi dây chuyền nên mới giết để cướp sợi dây chuyền.

Vụ việc xảy ra còn là lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ, không nên để trẻ em ở nhà một mình

Kim Ngân
.
.
.