Mở sòng bạc trong nhà, bao từ A-Z

Thứ Bảy, 22/08/2015, 15:14
Sòng bạc của vợ chồng Hải Hà tổ chức gần bếp nấu ăn của gia đình. Tại đây, các đối tượng nấu ăn, ngủ nghỉ rồi lại đánh bạc. Con bạc còn chơi ma túy đá do vợ chồng Hải Hà cung cấp cho hết cơn ngủ…

Chiều 22/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa tạm giữ nhóm giang hồ vùng giáp ranh do Trịnh Văn Hà (tức “Hải Hà”, 36 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cầm đầu để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy và bảo kê.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Để lôi kéo con bạc, Hà còn đứng ra làm chủ và kiêm luôn việc buôn bán, phân phối ma túy. Đường dây này đã lôi kéo nhiều thành phần tham gia, từ giang hồ có số má, bảo vệ công trình, đến các tay đại gia. Tuy nhiên, cách tổ chức kín kẻ, thời gian hoạt động luôn thay đổi liên tục đã gây khó khăn cho công tác điều tra.

Sau thời gian xác minh, lúc 4h rạng sáng 22/8, Công an thị xã Thuận An quyết định phá án. Hơn 20 trinh sát chia thành nhiều tổ khác nhau bao vây quanh căn nhà thuộc khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn. Khi đó, căn nhà này vẫn kín cổng cao tường, khóa chặt mọi phía. Khi trinh sát xông vào, các con bạc đang say sưa sát phạt vội bỏ chiếu bạc chạy trốn. Các đối tượng hút ma túy cũng đạp cửa, dùng kim tiêm chống trả lực lượng truy bắt tìm đường trốn chạy nhưng bất thành.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 30 triệu đồng, nhiều bộ bài được sử dụng cùng các dụng cụ hút ma túy đá.

Danh tính 11 đối tượng bị bắt giữ gồm, Trịnh Văn Hà, Lê Đình Vũ (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), Trần Văn Trung (27 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Văn Thịnh (39 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Văn Thiếu (33 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Công Sâm (49 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Hoàng Quốc Hưng (37 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An), Phạm Văn Trí (32 tuổi, quê Nghệ An), Phan Văn Trâm (39 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Duẩn (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Phan Thị Hậu (33 tuổi, vợ Hải Hà).

Các đối tượng bước đầu khai nhận, sòng bạc của vợ chồng Hải Hà tổ chức gần bếp nấu ăn của gia đình. Tại đây, các đối tượng nấu ăn, ngủ nghỉ rồi lại đánh bạc. Chúng chơi ma túy đá do vợ chồng Hải Hà cung cấp cho hết cơn ngủ để chơi bài tiếp. Con bạc nào hết tiền thì vợ chồng Hải Hà sẵn sàng cho vay nóng với lãi suất cắt cổ.

Một số con bạc là nhân viên bảo vệ trên địa bàn còn  khai nhận, do sợ Hải Hà cho đàn em đến đánh, quậy phá công trình, mục tiêu bảo vệ. Thế nên, những người này bắt buộc phải “giao lưu” với sới bạc của Hà để được bảo kê.

Đ.Mừng
.
.
.