Mâu thuẫn tán gái làng, 2 thanh niên bị đâm chết

Thứ Hai, 20/03/2017, 20:08
Ngày 20-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Quỳnh (19 tuổi) và Lê Phú Qúy (16 tuổi), cùng trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương về hành vi giết người.

Trước đó, 23h20’ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo tại cánh đồng thôn Hoàng Hạ, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường  có 2 thanh niên bị đâm, 1 người tử vong tại chỗ là Chu Tiến Thành, còn người kia là Trần Văn Tới được đưa đi Bệnh viện 109 cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Chỉ vì bị đuổi đánh Quỳnh và Qúy tước đi mạng sống của 2 người.

Quá trình khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trường điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả ban đầu xác định, khoảng 20h15’ cùng ngày (19-3), 6 thanh niên gồm: Lê Duy Khương, Chu Tiến Thành, Trần Văn Hùng, Trần Xuân Tuấn, Trần Kỳ Sơn, cùng 17 tuổi và Trần Văn Tới (18 tuổi), cùng trú tại xã Kim Xá ngồi chơi nói chuyện với nhau ở ngã tư xóm Tranh, thuộc thôn Hoàng Hạ.

Đến khoảng 21h30’, phát hiện Nguyễn Văn Quỳnh điều khiển xe máy, chở bạn gái là Trần Thị Thu Hiền, ở thôn Kim Xá về nhà nên đã đứng chặn sẵn ở đường. Sau khi Quỳnh từ nhà bạn gái ra, thấy nhóm của Thành đứng ở phía trước liền rồ ga lách qua. Nhóm thanh niên này đuổi theo đối tượng một đoạn thì dừng lại. Quỳnh đến quán Internet thuộc xã Yên Bình để đón Lê Phú Qúy.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Quỳnh

Tại đây, Quỳnh nói với bạn có mấy thanh niên đuổi đánh và rủ quay lại trả thù. Qúy đồng ý,  điều khiển xe chở Quỳnh đi về xã Kim Xá. Khi đến ngã ba ao làng, hai đối tượng gặp nhóm của Thành, thấy đông người, nên điều khiển xe máy đi về phía cánh đồng thôn Hoàng Hạ. Thấy vậy, nhóm Thành đã phi xe máy đuổi theo.

Đến đoạn đường cụt, Qúy dừng xe nhảy xuống nhặt một đoạn gậy tre ở ven đường, còn Quỳnh cầm con dao lao vào vụt và đâm nhiều nhát vào nhóm thanh niên xã Kim Xá.

Trong đêm tối, Thành và Tới bị nhiều vết đâm dẫn đến tử vong. Các đối tượng sau khi gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Minh Hiền
.
.
.