Mất tiền vì bị sập bẫy lừa mua, bán đồ cổ giả

Thứ Sáu, 26/07/2013, 10:19
Nạn nhân là ông Trần T. (61 tuổi, trú tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ông T. cho biết, vào ngày 28/6, có một thanh niên đi xe máy tới nhà ông giới thiệu tên là Vinh, chuyên mua các loại dĩa, chén (đĩa, bát) cổ. Để ông T. tin tưởng, Vinh đưa cho ông T. xem một cuốn catalogue có hình ảnh các loại chén, dĩa cổ và nói rất cần mua những mặt hàng này với giá cao.

Sau khi để lại cuốn catalogue và số điện thoại, Vinh nói với ông T. rằng nếu tìm được dĩa cổ giống với trong hình catalogue thì sẽ mua mỗi cái 175 triệu đồng. Mặc dù không am tường về đồ cổ, nhưng ông T. vẫn nung nấu ý định thử tìm xem, biết đâu lại trúng quả. Đang lúc đó bỗng xuất hiện một thanh niên giọng Bắc "tình cờ" gặp ông T. nói rằng, đang tìm mối bán lại một số dĩa cổ. Ông T. xem qua thì thấy, những dĩa cổ giống y chang số dĩa in trong catalo mà thanh niên tên Vinh đã đưa cho ông trước đó. Người thanh niên bán hàng còn nói thêm, đây là dĩa cổ tìm được rất công phu ở quê nên yên tâm về chất lượng.

Như bắt được vàng, sau một hồi ngã giá, ông T. thỏa thuận mua cái dĩa cổ của gã thanh niên với giá 140 triệu đồng... Có được đồ cổ trong tay, ông T. hí hửng gọi điện thoại cho Vinh, hắn trả lời đang bận giao dịch làm ăn ở TP Hồ Chí Minh, bảo đợi ít ngày sẽ về xem hàng.

Đúng hẹn, Vinh đến gặp ông T., xem hàng xong hắn nói, cái dĩa chỉ đáng giá 135 triệu đồng. Ông T. hỏi Vinh, sao hôm trước nói mua với giá 175 triệu đồng, thì hắn bảo giá cả do "sếp" ở TP Hồ Chí Minh quyết định. Tiếp đó, hắn điện thoại cho "sếp" và mở loa điện thoại cho ông T. nghe, người đầu dây bên kia giải thích một hồi về sự lên xuống giá cả thị trường đồ cổ và khăng khăng trả giá cái dĩa của ông Vinh 135 triệu đồng. Ông T. nghĩ mình đang sở hữu đồ cổ có giá trị nên không bán...

Trong khi chưa biết xử lý như thế nào với cái dĩa cổ mua giá 140 triệu đồng thì vài ngày sau, thanh niên bán dĩa cổ cho ông T. lại chạy xe máy tới và nói vừa tìm được một cái chén cổ. Ông T. thấy cái chén này giống với hình trong catalogue mà Vinh đưa trước đó, liền điện thoại cho Vinh. Tới xem hàng, Vinh ngã giá mua 20 triệu đồng. Thấy hai bên giao dịch mua bán cái chén cổ giá cao, ông T. và những người có mặt càng tin tưởng. Còn Vinh, khi mang chén cổ về không quên nói với gã thanh niên bán hàng rằng, do chén bị sứt mẻ, nếu lành lặn sẽ mua giá 75 triệu đồng...

Sau khi hai người thanh niên mua bán đồ cổ đi khỏi địa bàn, nhiều người "nuôi mộng làm giàu" liền đi tìm chén, dĩa cổ để bán. Anh Trần Nhật Th. (22 tuổi, trú xã Hòa Liên, Hòa Vang) gọi ông T. bằng bác ruột, cũng tìm mua được 3 cái chén cổ giống như mẫu mà Vinh đã mua của thanh niên nọ. Khi anh Th. gọi điện, Vinh đến thì chỉ trả 35 triệu đồng/cái, thấy rẻ nên anh Th. chưa muốn bán. Tuy nhiên, nghi ngờ trong việc mua bán có vấn đề, anh Th. điện lại cho Vinh để bán, song hắn hẹn lần, hẹn lữa.

Ngày 15/7, Vinh tới nhà anh Th. nhưng lấy cớ là đã hết tiền nên không mua nữa. Thấy thế, anh Th. nhanh chóng báo Công an phường Hòa Khánh Bắc tới giải quyết và trò lừa đảo bị lật tẩy... Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện dưới cốp xe máy của Vinh có 3 chén giống như chén mà anh Th. đã mua trước đó. Đây chỉ là 3 chén kiểu thông thường, không phải đồ cổ. Cả cái dĩa mà ông T., mua cũng vậy; không đáng giá là bao...

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ nhóm lừa đảo mua bán "đồ cổ" này; đồng thời khuyến cáo, nếu người dân nào đã từng bị lừa nên đến cơ quan Công an quận Liên Chiểu để trình báo, xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật

Hoài Thu
.
.
.