Mang “chiến lợi phẩm” về quê

Thứ Hai, 17/03/2008, 12:20
Bị truy nã về tội "trộm tài sản", Tính đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và lừa lấy xe máy nhãn hiệu Nouvo, của chị Nguyễn Thị Hiền, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Sau khi lấy được xe, Tính đưa về Hà Tĩnh để tiêu thụ...

Nguyễn Văn Tính, 20 tuổi, ở xóm 10 xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh là một tên lưu manh trộm cắp, trấn cướp tài sản rất liều lĩnh. Học xong lớp 9 bỏ nhà đi lang thang, cùng đồng bọn gây ra 120 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh đã bị Công an Hà Tĩnh khám phá năm 2006.

Sau khi đồng bọn bị bắt, tên Tính biết khó thoát đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã có lệnh truy nã toàn quốc.

Tại TP Đà Nẵng, Nguyễn Văn Tính đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản và bị Công an quận Liêu Chiểu ra Quyết định truy nã toàn quốc về tội "trộm tài sản".

Với bản chất ma mãnh, tên Tính đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, tại đây hắn lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hắn đã lừa lấy xe máy nhãn hiệu Nouvo, của chị Nguyễn Thị Hiền, quê Kỳ Anh hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được xe hắn đưa về Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Với tinh thần cảnh giác, quần chúng nhân dân đã báo cho lực lượng Công an để theo dõi.

Tuy nhiên với "kinh nghiệm" nhiều lần lẩn trốn cơ quan pháp luật, tên Tính chỉ xuất hiện ở nhà vào ban đêm hoặc gần sáng nên Đại uý Trần Văn Cúc - Cảnh sát phụ trách xã Công an Kỳ Anh đã tập trung theo dõi, bám sát nên mọi hành động của tên tội phạm đều nằm trong tầm kiểm soát.

Đến 18h30' ngày 12/3, tên Tính từ nhà ngụy trang rất khéo rồi điều khiển chiếc xe máy (lừa lấy của chị Hiền) vào thị trấn Kỳ Anh. Đại uý Cúc bám chặt theo dõi từng cử chỉ hành động của hắn.

Nhờ sự giúp sức của các trinh sát hình sự Công an huyện Kỳ Anh, Đại uý Cúc đã bắt giữ tên Tính khi hắn đang gạ bán xe máy cho một gia đình ở thị trấn Kỳ Anh

Văn Đình
.
.
.