Mắc bẫy "bạn tình" trên mạng

Thứ Sáu, 11/03/2011, 14:29
Mới ra tù về tội cướp giật tài sản, để có tiền tiêu xài Liên đã "giăng lưới" anh H. trên mạng qua 1 nickname ấn tượng. Khi con mồi mắc bẫy, Liên chiếm đoạt tài sản rồi mất hút.

Ngày 10/3, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho biết: Sau nhiều ngày tích cực điều tra, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Liên (21 tuổi, ngụ ấp Thượng, xã Đại Phước, huyện Càng Long, Trà Vinh) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân chính là "bạn tình" của Liên quen qua mạng Internet.

Sự việc bắt đầu vào ngày 10/2, Liên ra tiệm chat (không rõ địa chỉ) với nickname là "Mi" để tìm kiếm những "gã say tình". Bằng nickname trên, Liên nhanh chóng được nhiều chàng trai bắt nhịp làm quen. Trong các "hoàng tử" đó có anh Trần Quốc H. (23 tuổi, ngụ phường 7, quận Tân Bình).

Thấy cô gái ăn nói dễ thương, lại nhỏ tuổi hơn, H. quyết định chủ động gọi điện hẹn gặp để đi chơi với người bạn gái mới quen này. Như đã thỏa thuận, vào lúc 18h ngày 20/2, anh H. gọi điện gặp Liên tại sân khấu Lan Anh để đi chơi.

Đúng hẹn, "nàng" xuất hiện tại địa điểm trên với ngoại hình rất đẹp. Trước những lời mật ngọt của Liên, anh H. nhanh chóng bị "say" bởi cô gái mới quen. Anh H. thấy cô gái tuy mới quen nhưng rất thân mật, cởi mở làm anh không chút nghi ngờ.

Sau đó, anh H. chở người bạn gái vừa quen trên xe gắn máy của mình đảo vòng quận Tân Bình rồi vào một quán nước. Tại đây, anh H. rủ Liên kiếm phòng tâm sự cho kín đáo. Biết "con mồi" đã trúng bẫy, Liên đồng ý ngay. Đến 19h30' cùng ngày, anh H. chở Liên đến khách sạn Hoàng Tuấn (đường Bình Giã, phường 13) tâm sự.

Để tâm sự lâu với bạn tình, H. mua ba lon bia Heineken vào phòng uống. Khi đã uống hết hai lon bia, anh H. vào phòng tắm để ra tiếp tục tâm sự. Lợi dụng lúc "con mồi" đang "say tình", không bỏ lỡ cơ hội, Liên nghiền nát nửa viên thuốc ngủ cho vào ly của H. rồi rót bia vào. Sau đó, Liên vào phòng vệ sinh vứt bỏ nửa viên còn lại để bạn tình không phát hiện. Sau khi tắm xong, Liên ra quan hệ với H.

Do đã thấm thuốc ngủ, anh H. nhanh chóng lăn ra ngủ. Chỉ chờ có vậy, Liên lục lọi quần áo nạn nhân lấy tiền và ĐTDĐ bỏ trốn. Khoảng 2 giờ sau, anh H. tỉnh giấc phát hiện mình đã bị bạn tình chiếm đoạt tài sản. Sau khi sự việc xảy ra, anh H. liên tiếp gọi điện nhưng không thấy Liên trả lời.

Quá cay cú người tình, anh H. đã nhờ chị T. lấy điện thoại làm quen rồi rủ Liên ra gặp mặt trên đường Lê Văn Sỹ. Tưởng "con mồi" mới tiếp tục sa lưới, chiều 5/3, Liên có mặt tại điểm hẹn. Tại đây, anh H. bắt giữ Liên cùng tang vật giao cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Liên khai nhận do mới ra trại giam về tội cướp giật tài sản, thất nghiệp, chơi bời lêu lổng rồi thiếu tiền tiêu xài nên tìm cách kiếm tiền. Làm quen qua mạng, Liên sẽ "giăng lưới" được nhiều bạn tình, nên đối tượng tìm một nickname thật ấn tượng. Từ ý nghĩ xấu xa đó, Liên đã làm quen được anh H. rồi đưa người tình vào bẫy chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ

M.Xuân
.
.
.