Bé gái suýt bị hại đời vì cú lừa đi nhận quà từ thiện

Thứ Hai, 23/09/2019, 16:57
Tới đoạn đường vắng trên đỉnh dốc Mạ Ơi (xã Hương Lâm), Mạnh hiện hình là tên “yêu râu xanh” ra tay cưỡng hiếp bé gái.

Ngày 23-9, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Mạnh (SN 1988, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 25-8, Công an huyện Đạ Tẻh nhận được trình báo của ông P.V.K (ngụ xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh) về việc con gái ông K sinh năm 2005 bị một đối tượng lạ mặt dụ dỗ, chở tới điểm vắng cưỡng hiếp nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát.

Công an đưa Vũ Văn Mạnh tới hiện trường vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-8, Công an huyện Đạ Tẻh xác định đối tượng có hành vi trên là Vũ Văn Mạnh, đồng thời triệu tập để làm việc. Sau một hồi quanh co chối tội, Vũ Văn Mạnh đã phải khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, ngày 25-8, Mạnh điều khiển xe máy từ nhà tới địa bàn huyện Đạ Tẻh để tìm kiếm, dụ dỗ các em gái mới lớn nhằm mục đích quan hệ tình dục. Tại cổng Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh, Vũ Văn Mạnh gặp một bé gái, sau khi giả vờ hỏi đường, đối tượng này dụ dỗ bé gái lên xe nhưng bị từ chối.

Mạnh tiếp tục điều khiển xe đi lang thang trên các con đường ở thị trấn Đạ Tẻh. Khi đến địa bàn xã Hương Lâm, Mạnh phát hiện 3 bé gái đang chơi trước sân một căn nhà. Đối tượng này vào gặp bé gái sinh năm 2005 là con của ông P.V.K, nói là có đoàn từ thiện tới phát quà rồi dụ dỗ chở nạn nhân đi nhận.

Tin là thật, con gái ông K đã ngoan ngoãn lên xe để Vũ Văn Mạnh chở đi. Tới đoạn đường vắng trên đỉnh dốc Mạ Ơi (xã Hương Lâm), Mạnh hiện hình là tên “yêu râu xanh” ra tay cưỡng hiếp bé gái. Nạn nhân đã ra sức chống cự, cắn vào tay Vũ Văn Mạnh, đồng thời la lớn cầu cứu. Sợ bị người đi đường phát hiện, đối tượng này liền lên xe bỏ chạy.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Đạ Tẻh còn phát hiện, trước đây Vũ Văn Mạnh đã thực hiện một vụ hiếp dâm khác với một bé gái 12 tuổi trên địa bàn.

 

Khắc Lịch
.
.
.