Lời cảnh báo từ lối sống bệnh hoạn

Thứ Hai, 04/04/2005, 11:32

Vì lối sống bệnh hoạn, cả bị cáo Trần Văn Đại và nạn nhân Nguyễn Thanh Vân đã phải trả giá đắt: kẻ bị bạn tình sát hại, kẻ phải ra trước vành móng ngựa với bản án cao nhất.

Ngày 30/3, TAND Tp.HCM đã đã tuyên phạt mức án cao nhất: tử hình đối với Trần Văn Đại (22 tuổi), trú tại phường Thảo Điền, quận 2, về tội "Giết người, cướp tài sản" theo khoản 1 Điều 93 và Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Đại, quê ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dù gia cảnh Đại  khó khăn, nhưng cha mẹ Đại cũng cố gắng cho Đại đi học đến lớp 12 thì nghỉ. Từ tháng 3/2003, Đại một mình khăn gói vào Tp.HCM với ý chí thi đậu vào một trường đại học hay trung học chuyên nghiệp nào đó để kiếm một cái nghề nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình.

Để có tiền cho việc ăn, ở trong những ngày tháng ôn thi, Đại đã đến làm thuê tại cây xăng Hoàng Anh thuộc huyện Hóc Môn. Trong thời gian sống tại đây, Đại thường đến tiệm sửa xe của anh Vũ Văn Tuấn (là người cùng quê với Đại) ở khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Đến tháng 8/2003, trong một lần đến tiệm anh Tuấn, Đại đã gặp và quen anh Nguyễn Thanh Vân là khách thường sửa xe tại đây.

Vốn là người mắc bệnh đồng tính nên thấy Đại trẻ, đẹp trai nên anh Vân kết bạn với Đại. Từ đó, anh Vân thường chu cấp tiền bạc để Đại tiêu lúc túng thiếu cũng như chở Đại đi ăn uống, đi chơi và ngược lại, Đại cũng đã quan hệ đồng tính với anh Vân. Đến tháng 9/2003, Đại thi đậu vào trường Trung học Hàng hải 2 tại quận 2, do đó Đại chuyển đến thuê nhà trọ tại phường Thảo Điền, quận 2 cho tiện việc đi học. Mối quan hệ này kéo dài đến tháng 4/2004 thì Đại chủ động muốn chấm dứt và tỏ thái độ dứt khoát với anh Vân là Đại không muốn quan hệ đồng tính với anh Vân nữa.

Tuy nhiên, sự thức tỉnh của Đại đã không được Vân chấp nhận, do vậy  Vân đã lấy một tấm ảnh chụp cảnh Đại và Vân quan hệ với nhau cho Đại xem và buộc Đại phải tiếp tục quan hệ với mình nếu không Vân sẽ gửi bức ảnh này cho gia đình, trường học của Đại. Không thể để gia đình, nhà trường, bạn bè  biết được lối sống bệnh hoạn của mình nên Đại buộc lòng tiếp tục quan hệ với Vân nhưng trong lòng đã nảy sinh ý định giết Vân.

Chiều 19/6/2004, Đại đi xe buýt về quận 12 gặp Vân. Đại đã giết chết Vân tại nhà riêng của Vân và lấy đi một số tài sản. Đến ngày 5/8/2004, sau chuyến về quê nghỉ hè, Đại đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

Việt Hồng
.
.
.