Lên Đà Lạt thuê nhà nghỉ ‘hành nghề’ móc túi

Thứ Hai, 22/06/2015, 19:38
Băng nhóm này đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ móc túi của du khách tại các điểm du lịch, nhất là ở chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng), tài sản chúng trộm được trị giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Công an TP Đà Lạt vừa triệt phá một băng nhóm chuyên móc túi du khách, các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Anh Duy (52 tuổi), trú tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú (Đồng Nai), Đặng Thị Huệ (48 tuổi), trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Trần Thị Hiếu (34 tuổi), trú tại phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Từ phải sang trái, Duy - Huệ - Hiếu.

Trước đó, vào tối ngày 19/6, tại chợ đêm Đà Lạt, lợi dụng chị Nguyễn Thị Lệ Giang (39 tuổi), du khách đến từ TP Huế mất cảnh giác, Huệ đã mở giỏ xách của chị Giang, lấy trộm của nạn nhân chiếc điện thoại di động SONY Xperia M2. Sau đó Huệ và Duy mang về giấu nơi 3 đối tượng đang thuê ở.

Cũng trong đêm 19/6, một mình Duy đi riêng lẻ và đã móc túi được 480.000 đồng của một du khách khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này còn khai nhận, tối ngày 17/6, Duy và Huệ ra chợ đêm Đà Lạt, trộm của chị Nguyễn Thị Thu Huyền (38 tuổi), ngụ tại TP. HCM chiếc bóp bên trong có 4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng và 1 lắc vàng.

Sau đó tiền mặt và nhẫn vàng chúng đưa về huyện Đức Trọng bán được 15,2 triệu đồng chia đôi, riêng chiếc lắc trị giá 6 triệu đồng Duy giữ lại cho cá nhân.

3 đối tượng khai nhận, do biết mùa du lịch nên đã lên Đà Lạt thuê nhà nghỉ để “hành nghề”.

Kim Ngân
.
.
.