Lên cơn ngáo đá vác dao dọa chém mẹ đẻ

Thứ Hai, 29/06/2015, 22:06
Nghiện ma túy đá, lại ham cờ bạc nên Trung nợ tiền nhiều người. Hắn đòi bán nhà nhưng không được liền lấy cớ chửi bới và vác dao định chém mẹ đẻ.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Lục Toàn Trung, (24 tuổi), trú tại số 277, đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người, theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ đẻ của đối tượng).

Lục Toàn Trung và 2 con dao được Trung dùng để đe dọa giết mẹ đẻ.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h ngày 26/6, sau khi bà Tuyết đưa cháu nội là Nguyễn Đức A (con trai của Trung) đi  học, vừa quay về đến nhà thi bà bị Trung dùng dao nhọn gọt hoa quả gí vào mặt và đe dọa. 

Thấy bà Tuyết không dám phản ứng gì, Trung tiếp tục chạy lên phòng lấy 1 con dao inox dài khoảng nửa mét xuống định giơ lên chém bà. Bà Tuyết hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, tới Công an phường (CAP) Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) trình báo.

Lúc CAP Xuân Phương có mặt, bên trong căn nhà của mình, Trung vẫn đang lên cơn “điên loạn” trong cơn ngáo đá chém hỏng nhiều vật dụng trong nhà, đồng thời vẫn tiếp tục chửi bới đe dọa giết mẹ mình.

Theo trình báo của bà Tuyết, Lục Thành Trung vốn vừa nghiện ma túy đá, lại hay đánh lô đề, cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người. Khoảng 1 tháng gần đây, Trung có đòi bà phải bán nhà để lấy tiền kinh doanh nhưng bà Tuyết không đồng ý. Từ đó, Trung thường xuyên có hành vi chửi bới, đe dọa giết bà. Khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Trung mang về nhà một khẩu súng nhựa màu vàng nâu với mục đích đe dọa bắt bà phải bán nhà để Trung lấy tiền trả nợ.

Tại cơ quan điều tra, Lục Thành Trung đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do mâu thuẫn, Trung tìm mọi lý do để chửi bới mẹ đẻ của mình.

Trung là đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Ra tù không được bao lâu, hắn bắt đầu làm quen với ma túy đá. Năm 2012, Trung đã từng bị Công an huyện Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tâm Minh
.
.
.