Về đường dây buôn bán phụ nữ vừa bị triệt phá:

Lãng tử lắm tiền và những cuộc tình bị bán trao tay

Thứ Sáu, 25/03/2005, 00:00

Các đối tượng trong đường dây khá đẹp trai, lại được trang bị quần áo, điện thoại hàng hiệu nên rất dễ làm quen và rủ rê các cô gái đi chơi. Trên mạng, chúng có những nick-name rất ấn tượng, dễ thu hút "đối tác" như "anhchiyeuminhem" hay "langtubuon"...

Đối với một học viên vừa chân ướt chân ráo vào trường Trung học Thủy Sản 4, Từ Sơn (Bắc Ninh) như Nguyễn Thị P. thì việc có một chàng trai người Hà Nội theo đuổi, đặt vấn đề yêu đương là rất đáng "tự hào". Không những thế, anh ta lại rất giàu có khi liên tục khoe ra những chiếc điện thoại di động đắt tiền được đổi mốt thường xuyên, bộ quần áo hàng hiệu cùng những kiểu tóc nhuộm  màu rất sành điệu… Cho đến một ngày trước Tết dương lịch, khi thấy Dũng (tên chàng trai) thuê hẳn một chuyến taxi đến tận trường rủ lên Lạng Sơn chơi và sắm đồ Tết, P. háo hức đi ngay. Nhưng rồi suốt từ đó đến nay, cả gia đình và nhà trường nơi P. đang theo học không tìm thấy cô đâu nữa…

Mặc dù đã có một đời chồng và cậu con trai gần 4 tuổi, nhưng xem ra Nguyễn Thị Thanh D. (25 tuổi) trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn còn "sắc nét". Nhan sắc của D. càng nổi bật từ khi cô chuyển qua làm nhân viên gội đầu cho một nhà hàng ở phố Đặng Tiến Đông. Việc đầu tư hình thức đã có kết quả khi gần đây, có một vị khách trẻ tuổi tên Dũng tỏ ra say mê D. Chỉ sau một lần được D. gội đầu, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô thì hầu như ngày nào Dũng cũng tìm đến cửa hàng để "trồng cây si".

Các đối tượng trong vụ án.

Cho đến ngày 20/2, Dũng cùng người bạn tên Đoàn vẫn hay đi cùng anh ta đến rủ D. đi chơi hội Đồng Đăng (Lạng Sơn). Từ hôm đó, không ai thấy cô trở về…

Ngày 25/2, anh trai của Nguyễn Thị Thanh D. đã làm đơn gửi đến Công an quận Đống Đa trình báo toàn bộ sự việc. Theo lời khai của các nhân chứng, trinh sát được biết, các đối tượng là người Gia Lâm (Hà Nội). Trong đó, đối tượng khiến các trinh sát đặc biệt chú ý tên là Dũng, khá đẹp trai và có mái tóc dài, nhuộm vàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh đã khẩn trương sàng lọc và phát hiện ra những đối tượng mình cần tìm.

Bọn chúng là Đào Ngọc Dũng (22 tuổi) có hộ khẩu thường trú ở tổ 72, Yên Hà, thị trấn Yên Viên và Nguyễn Văn Đoàn (20 tuổi) ở tổ 12, khối 5, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội). Tuy nhiên, lâu nay Dũng, Đoàn không thường xuyên có mặt ở nhà, địa điểm chúng thường lui tới là những sới bạc và các quán Internet.

Đến ngày 17/3, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa đã lần lượt bắt được Dũng, Đoàn cùng hai đối tượng có liên quan là Lâm Viết Nam (22 tuổi) và Thạch Thọ Dũng (20 tuổi), trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội).

Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, nhưng từ khi chơi với bọn Đoàn, bị chúng dùng đồng tiền và thú đam mê cờ bạc dụ dỗ, lôi kéo, Dũng đã tình nguyện trở thành "con mồi", mang cái mã đẹp trai đi tán tỉnh các cô gái trẻ để cùng đồng bọn lừa họ bán sang Trung Quốc. Nhỏ con nhất trong cả bọn, nhưng Nguyễn Văn Đoàn lại là kẻ chủ mưu trong tất cả các vụ lừa các cô gái trẻ. Ngoài 2 vụ cùng Dũng và đồng bọn thực hiện như đã đề cập, qua khai thác mở rộng, Đoàn còn nhận đã cùng một số đối tượng khác thực hiện 5 vụ buôn bán phụ nữ nữa, trong đó có cô bé 15 tuổi

T.Hoà - H.Giang
.
.
.