Giận vợ, sát hại nhạc phụ

Thứ Tư, 07/09/2016, 15:05

Chỉ vì bực tức với vợ, gã đàn ông lại vô cớ đem lòng thù tức nhạc phụ, sau đó ra tay sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn...


Ngày 7-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Phương (50 tuổi, trú tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 22-6-2015, Phương bị tai biến mạch máu não, phải đi điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 17-7-2015, Phương ra viện nhưng bị di chứng liệt nửa người bên trái, tay trái hoạt động khó khăn nên hàng ngày, ngoài việc vệ sinh cá nhân, Phương không làm được việc gì khác.

Tháng 11-2015, do bận thu hoạch rẫy cà phê của gia đình tại xã Đắk Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, chị Đặng Thị Kim Liên (vợ Phương) nhờ bố ruột là ông Đặng Văn Từ (71 tuổi, trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào để chăm sóc các cháu và phụ giúp việc nhà.

Bị cáo Đỗ Như Phương tại phiên tòa xét xử. 

Vào khoảng 14h30 ngày 2-12-2015, về nhà sau khi đến một cơ sở tư nhân để chữa bệnh, Phương nhớ lại chuyện có lần bảo vợ đưa đi TP Hồ Chí Minh để chữa bệnh, nhưng do bận thu hoạch cà phê nên chị Liên chưa đưa Phương đi được. Từ đó, Phương mang lòng bực tức trong người.

Lúc này, Phương nghĩ chỉ có cách đánh ông Từ thì chị Liên mới về đưa Phương đi chữa bệnh. Nghĩ là làm, Phương ra phòng khách thì thấy ông Từ đang nằm đọc báo trên ghế. Phương liền lấy 1 chiếc lục bình bằng gỗ, lao tới đập mạnh vào đầu ông Từ. Do bị đánh mạnh và bất ngờ vào đầu, ông Từ chỉ biết kêu ú ớ, hai tay quờ quạng. Phương tiếp tục cầm lục bình đập thêm 1 phát nữa trúng 2 tay ông Từ khiến nạn nhân nằm bất động rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu Đỗ Thúy Nhi (con gái Phương) đi học về, phát hiện ông ngoại nằm trên vũng máu nên hô hoán mọi người đến đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Về phần Phương, sau khi gây án đã bắt xe khách để bỏ trốn, nhưng khi đi đến địa bàn thị xã Buôn Hồ thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk đón lõng bắt giữ. Tại phiên tòa, Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Văn Thành
.
.
.