Không đòi được nợ còn bị đánh trọng thương

Thứ Ba, 23/04/2019, 10:52
Một người đàn ông đến Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Úc để lấy số tiền cho thuê giàn giáo và thi công một số hạng mục của công trình thì bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người ùa vào đánh trọng thương.

Ngày 23-4, Trung tá Phạm Quang Trung - Trưởng Công an phường 25 quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh làm rõ vụ việc ông Nguyễn Tùng Thiện (35 tuổi) – Phó Giám đốc công ty Xây dựng và Thương mại Kim Hoa bị nhóm đối tượng khoảng 10 người hành hung khi đến liên hệ công tác tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Úc, tầng 8, toà nhà Pearl Plaza, số 561B đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Ông Thiện không đòi được nợ còn bị nhóm 10 người đánh rách mí mắt
Ông Thiện bức xúc khi trao đổi với phóng viên

Trước đó, khoảng 16h ngày 17-4, Ông Thiện cùng với 1 nhân viên đến trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Úc yêu cầu lãnh đạo công ty này thực hiện thanh toán số tiền mà công ty của ông Thiện cho thuê dàn giáo và thi công một số hạng mục công trình tại một dự án du lịch ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do công ty Việt Úc làm chủ đầu tư. Ít phút sau, ông Thiện không nhận được tiền mà xuất hiện 10 đối tượng xăm trổ, bịt mặt đến hăm doạ, rồi lao vào tấn công khiến ông Thiện bị nhiều vết thương, rách mí mắt.

Được biết, Hơn 1 năm qua, phía Công ty Kim Hoa yêu cầu chủ đầu tư thanh toán công nợ nhưng phía chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian. Hiện Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.


Phan Linh
.
.
.