“Khách” bất ngờ bóp cổ chủ tiệm vàng, cướp trang sức

Thứ Hai, 09/05/2011, 10:06
Khi chị Xuyên, chủ tiệm vàng Tuấn Đãi, đang cài móc khóa dây chuyền cho khách thì người khách bất ngờ xoay người, lấy hai tay bóp cổ chị Xuyên, đẩy chị vào phòng trong. Sau khi nhốt chị trong phòng, tên cướp lấy toàn bộ số vàng trang sức trong ngăn tủ nhét vào túi quần rồi chạy ra cửa…

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra lúc 16h ngày 7/5. Chị Bùi Thị Xuyên, 35 tuổi, chủ tiệm vàng Tuấn Đãi, ở 195 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy đã cố trấn tĩnh để nhớ lại.

Lúc đó chị đang ngồi trông coi cửa hàng, chồng chị vừa có việc chạy sang nhà hàng xóm. Một thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng. Anh ta dựng xe trước cửa rồi vào xem hàng. Anh ta bảo chị Xuyên đưa cho xem chiếc dây chuyền 3 chỉ. Cầm trên tay ngắm nghía một lúc, anh ta bảo chiếc dây chuyền này hơi ngắn, trả lại chị Xuyên, bước ra xe nổ máy đi xuống phố.

Chỉ ít phút sau, chị Xuyên thấy anh ta quay trở lại. Lần này, anh ta bảo chị Xuyên đưa cho anh ta xem lại chiếc dây chuyền 3 chỉ. Chị Xuyên vui vẻ chiều khách. Người thanh niên này thử đeo vào cổ mình nhưng không móc được khóa nên nhờ chị Xuyên đeo hộ. Khi chị chủ cửa hàng đang cài móc khóa thì gã bất ngờ  xoay người, lấy hai tay bóp cổ chị Xuyên và gằn giọng đe dọa sẽ giết chết chị.

Vừa bóp cổ đe dọa, hắn vừa đẩy chị vào phòng trong. Rồi hắn chốt cửa nhốt chị trong phòng. Chị Xuyên rồi nhìn qua khe cửa, thấy tên cướp thò tay vào ngăn tủ kính đã mở sẵn, lấy toàn bộ số vàng trang sức trong đó nhét vào túi quần rồi chạy ra cửa. Chị Xuyên tìm cách mở chốt cửa và chạy ra ngoài kêu cứu. Gã thanh niên vội vã nhảy lên chiếc xe máy.

Do chiếc xe không nổ máy, hắn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía cầu Mai Dịch. Nghe tiếng vợ kêu cứu, anh Nguyễn Công Hùng từ hàng xóm chạy về, vội vã cùng người dân đuổi bắt tên cướp.

Khi ấy, Tổ chống cướp giật Công an phường Dịch Vọng Hậu và Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy đang làm nhiệm vụ trên đường đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi tên cướp. Hắn chạy vào một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo để trốn nhưng không thoát, hắn đã bị Công an và nhân dân vây kín, bắt giữ.

Tại Công an phường Dịch Vọng Hậu, đối tượng khai tên là Cao Văn Kiên (34 tuổi), ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Đầu giờ chiều 7/5, Kiên đi xe máy từ Phúc Thọ về Hà Nội. Trên đường đi, anh ta quan sát các tiệm vàng dọc đường nhưng thấy có đông người nên không dám hành động.

Qua tiệm vàng Tuấn Đãi, thấy chỉ có một mình chị Xuyên đứng bán hàng, Kiên vào vờ hỏi mua dây chuyền để thăm dò trước khi hành động. Thấy trong nhà vắng vẻ, Kiên quay lại gây án.

Theo tường trình của chị Bùi Thị Xuyên, khi xảy ra vụ cướp, trong tủ kính có bày lượng vàng trang sức gồm nhẫn và dây chuyền số lượng là 164 chỉ, trị giá 636 triệu đồng.

Công an phường Dịch Vọng Hậu đã chuyển đối tượng Kiên tới Công an quận Cầu Giấy để điều tra mở rộng vụ án

PV
.
.
.