Kẻ "tạt axit chết con nợ" ra đầu thú

Thứ Tư, 23/01/2013, 15:17
Để giải quyết việc nợ nần, Cư đã dùng axit tạt vào vợ chồng ông Liêm và bà Hương làm ông Liêm chết trên đường đi cấp cứu…

Chiều 22/1, Thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó trưởng Công an quận 6 cho biết đang lập hồ sơ tạm giữ hình sự đối tượng Kha Cư (42 tuổi, ngụ Lê Quang Sung, phường 9, quận 6) về hành vi “giết người”.

Để giải quyết việc nợ nần, Cư đã dùng axit tạt vào vợ chồng ông Trần Thanh Liêm (42 tuổi, ngụ trong hẻm 580 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6) và bà Nguyễn Thị Kim Hương (37 tuổi) làm ông Liêm chết trên đường đi cấp cứu, bà Hương bị phỏng nặng đang được chữa trị trong tình trạng hôn mê sâu.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ tạt axit làm một người chết.

Theo lời khai ban đầu của Cư, vợ chồng ông Liêm thiếu Cư số tiền hơn 500 triệu đồng nhiều năm nay nhưng cứ khất lần mà không chịu trả. Do quá bức xúc nên khoảng 12h30, Cư hẹn vợ chồng ông Liêm ra quán cà phê số 52, đường Minh Phụng, phường 5, quận 6 để nói chuyện dứt điểm chuyện nợ nần. Tại quán cà phê giữa hai bên không thống nhất được phương án trả nợ và ông Liêm tiếp tục khất nợ. Không lấy được nợ, Cư bực tức dùng bình axit thủ sẵn bên người tạt vào hai vợ chồng ông Liêm làm cả quán náo loạn.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Liêm bị phỏng 80% cơ thể nên đã tử vong, bà Hương bị phỏng độ 2-3 với 40% cơ thể (mặt, thân trước, hai đùi, tay), suy hô hấp dẫn đến hôn mê. Sau khi gây án, Cư đến Công an quận 6 tự thú

M.Đức
.
.
.