Kẻ sát hại cụ ông 90 tuổi lĩnh án tử hình

Thứ Hai, 26/09/2016, 19:38
Ngày 26-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Ôn Tùng (28 tuổi, trú tại xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh mà bị cáo phải thi hành là tử hình.

Theo cáo trạng, Tùng không có nghề nghiệp ổn định mà thường lang thang quanh làng tìm sơ hở của các gia đình để trộm cắp. Tối 17-8-2015, thấy cổng nhà cụ Tạ Văn Cát (90 tuổi, ở thôn Hòa Chanh, xã Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội) mở nên Tùng mò vào với ý định trộm cắp tài sản.

Thấy cụ ông nằm trên giường ngủ, Tùng đi ra khu vực bể nước tìm máy bơm tháo trộm. Đúng lúc đó, cụ Cát tỉnh dậy và cầm đèn pin đi ra ngoài khóa cổng. Trước khi quay vào nhà ngủ tiếp, cụ Cát dùng đèn pin soi vào khu vực bể nước. Bị ánh đèn pin của cụ chiếu qua, Tùng nghĩ đã bị phát hiện nên lao tới bóp cổ đến khi cụ không còn phản kháng.

Bị cáo Tùng.

Nghĩ cụ Cát đã chết, Tùng lấy thuốc lá mang theo ra hút. Trong lúc hút thuốc, Tùng sờ vào chân cụ Cát và thấy mạch vẫn đập nên dùng ống nước mềm trói tay cụ, đồng thời lấy chiếc khăn mặt tại hiện trường nhét vào mồm nạn nhân.

Sau đó Tùng đi vào trong nhà lấy chùm chìa khóa mở tủ, mở hòm sắt và trộm cắp được 20 triệu đồng tiền mặt cùng 26 chỉ vàng, trị giá hơn 80 triệu đồng. Ngay đêm gây án, Tùng đón xe khách bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Bốn tháng sau khi gây trọng án và đã tiêu hết số tiền, vàng cướp được, Tùng mới đến cơ quan Công an đầu thú.

Nguyễn Hưng
.
.
.