Kẻ mang 2 lệnh truy nã, từng là đàn em Dung 'hà' sa lưới

Thứ Bảy, 04/04/2015, 08:25
Ngày 3/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ thành công Vũ Huy Long (44 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Long có 2 lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Vũ Huy Long khá “nổi danh” với biệt tài về võ thuật và bản tính nóng nảy. Phi vụ đầu tiên Long dính chàm liên quan tới một vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, khi ấy anh ta mới hơn 20 tuổi. Sau lần ấy, Long tiếp tục ra tù vào tội và gần đây nhất, anh ta vừa ra trại được khoảng 4 năm.

Tuy từng đầu quân cho Dung "hà" nhưng Long không được giới giang hồ coi trọng, nếu không nói là bị đánh giá thấp vì "bẩn tính". Long thường có trò đánh trộm... Đàn em của Long đều thuộc loại "bộ đội già", vì theo anh ta những đối tượng này có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an. Sự việc lần này xảy ra vào ngày 13/1.

Hôm đó, Nguyễn Đức Thái, Trần Văn Tuấn và chị Phạm Thị Cẩm Linh, cùng trú tại TP Hải Dương, ăn cơm tại một nhà hàng thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương đã va chạm với một đàn em của Long tên là Nguyễn Trọng Nghĩa (39 tuổi, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương). Trong quá trình xảy ra xô xát, Nghĩa đã dùng dao đâm trọng thương anh Thái... Sau khi gây án, đối tượng này gọi điện thoại nhờ Long ứng cứu.

Đối tượng Vũ Huy Long tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương.

Vào thời điểm Thái bị đánh, anh trai của Thái là Nguyễn Đức Thường (38 tuổi, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương), cũng vừa đi tới. Khi phát hiện sự việc, anh Thường lao tới chỗ em trai thì Long xuất hiện. Đối tượng Long dùng gậy vụt liên tiếp vào người anh Thường và anh Thái, còn Nghĩa tiếp tục dùng dao nhọn đâm vào mặt anh Thường, gây thương tích. Trong lúc xô xát, chiếc khẩu trang trên mặt Long bị rơi xuống đất, Long bị anh Thường nhận ra mới dừng tay.

Khoảng 21h cùng ngày, Công an TP Hải Dương và Phòng PC45 nhận thông tin đã có mặt tại hiện trường. Khi biết Công an vào cuộc, Long cùng đàn em tìm đến gia đình 2 anh Thái và Thường đưa 5 triệu đồng, đặt vấn đề bồi thường thiệt hại. Với hành động này, Long và đồng bọn muốn bịt kín thông tin và cũng ngầm để răn đe người bị hại... Cũng chính vì vậy, việc điều tra, làm rõ vụ việc của Công an tỉnh Hải Dương gặp không ít khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trước đó, băng nhóm tội phạm do Long cầm đầu đã nằm trong danh sách quản lý của Đội 3, Phòng PC45, do nghi vấn liên quan đến hàng loạt vụ án liên huyện, liên tỉnh. Trong khi cán bộ Đội 3 thu thập tài liệu thì nhóm của Long gây ra vụ cố ý gây thương tích trên.

Khoảng 20h45 ngày 17/1, tổ công tác của Đội 3 do đồng chí Phạm Hữu Măng, Đội trưởng chỉ huy phối hợp với Công an TP Hải Dương, phát hiện Long đang ở tại Câu lạc bộ X Men, phường Quang Trung (Long là chủ quán) đã tiến hành giao giấy mời cho Long, yêu cầu về trụ sở Phòng PC45 làm việc, liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 13/1, tuy nhiên đối tượng không chấp hành. Không dừng lại ở đó, Long bất ngờ dùng chiếc côn hai khúc, hô hoán đồng bọn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo sự chỉ đạo của Long, đám đàn em, trong đó có Ngô Việt Hòa (43 tuổi); Vũ Huy Trường (20 tuổi, cùng trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) dùng gậy, đao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Trong tình huống đó, tổ công tác buộc phải dùng súng bắn chỉ thiên... Chỉ đến lúc này, các đối tượng mới dừng tay. Long và Trường sau đó bỏ trốn, còn Hòa và một số đối tượng khác được đưa về trụ sở Phòng PC45 làm việc.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác tiến hành nắm bắt di biến động của Nghĩa (Nghĩa là đối tượng nghiện ma túy đá), phát hiện đối tượng đang ở trong nhà một người bạn gái tại TP Hải Dương. Khi bị lực lượng Công an vây bắt, đối tượng này cố thủ ở trong nhà rồi đe dọa tự tử bằng bom xăng...

Với bề dày kinh nghiệm của một vị chỉ huy có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các trinh sát phải kiên trì thuyết phục, vận động, tránh để đối tượng có những hành động nguy hại đến tính mạng của anh ta và lực lượng làm nhiệm vụ.

Suốt đêm hôm đó, anh em trinh sát căng mắt dõi theo di biến động ở bên trong căn nhà. Đến gần sáng, là thời điểm thích hợp, họ bí mật đột nhập vào nhà, khống chế đối tượng Nghĩa, bảo đảm an toàn cho lực lượng truy bắt.

Về phần Long, sau khi gây án, đối tượng “cao chạy xa bay”. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Long, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương ra lệnh truy nã Long về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này đồng thời cũng bị Phòng PC45 ra quyết định truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ. Được đám đàn em thân tín che chở, Long dạt xuống Hải Phòng sinh sống...

Long khá tinh quái, anh ta cắt toàn bộ liên lạc với những người thân trong gia đình. Với đám đàn em, chỉ những chỗ thật thân tín, có thể tin tưởng được Long mới nhờ giúp đỡ.

Việc truy tìm tung tích của Long vì thế rất khó khăn đối với các trinh sát Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương. Tỉ mỉ rà soát, dựng các mối quan hệ của Long, ngày 28/3, họ phát hiện Long xuất hiện tại địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Phương án bắt giữ đối tượng đã được lực lượng Phòng PC52 Công an tỉnh Hải Dương triển khai thành công. Vụ án hiện đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra.

Xuân Mai
.
.
.