Kẻ lạ mặt đe dọa tính mạng chủ nhà hàng bị truy sát

Thứ Tư, 23/03/2016, 19:39
Bị truy sát thoát nạn nhưng ông chủ nhà hàng liên tiếp nhận được tin đe dọa lấy tính mạng...


Liên quan đến vụ việc tạm giữ hình sự 2 kẻ côn đồ dùng hung khí truy sát chủ Nhà hàng Hưng Phát 2 ở 16 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang bị trọng thương, như Báo Công an nhân dân đã đưa tin; trong mấy ngày qua nạn nhân Nguyễn Văn  Phụng, 45 tuổi, trú ở tổ 2, khu phố Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang đã bị kẻ xấu liên tục đe dọa tính mạng.

Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Phụng gửi đến Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang, ngay sau khi nhóm côn đồ ra đầu thú, trong đêm 19-3 một người đàn ông sử dụng số sim 0121.892.6455 liên lạc vào điện thoại của ông, lớn tiếng đe dọa : “Nếu như đàn em của tao phải ngồi tù mầy cùng vợ con và sẽ bị giết”.

Tin nhắn của kẻ lạ đe dọa tính mạng chủ Nhà hàng Hưng Phát 2 củng người thân trong gia đình.

Sáng 21-3, điện thoại ông Phụng nhận được tin nhắn từ thuê bao 091.731.0533 có nội dung : “Tao Cường híp Hải Phòng nói cho mày biết, nếu đàn em tao mà ở tù thì mày và cả vợ con mày phải chết…!”.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm côn đồ khai nhận nguyên nhân hành hung ông là do tranh cãi gay gắt về giá bia của Nhà hàng Hưng Phát 2 cao hơn nhiều nơi.

Tuy nhiên ông Phụng khẳng định trước khi gây án, nhóm côn đồ chỉ mới uống 1 chai bia và chưa yêu cầu tính tiền, do đó rất nhiều khả năng hành động của nhóm côn đồ xuất phát từ cuộc cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.

Hai đối tượng trong nhóm côn đồ đang bị Công an TP Nha Trang tạm giữ là Nguyễn Thành Công, 26 tuổi, trú ở thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và Nguyễn Mạnh Đức, 31 tuổi, đăng ký thường trú ở 01/1 ngõ 244 phố Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, tạm trú ở 5/12 Huyền Trần Công Chúa, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công an TP  Nha Trang đang tiếp tục điều tra hành vi của đối tượng còn lại là Nguyễn Hoàng Giang, 35 tuổi, trú ở khu phố 2, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Hữu Toàn
.
.
.