Kẻ giả danh Cảnh sát hình sự tuần tra để đi cướp đã ra đầu thú

Chủ Nhật, 01/12/2013, 14:12
Sáng 30/11, đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh (23 tuổi, ngụ KV Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Cần Thơ đầu thú về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, chiều 29/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Xuyên (29 tuổi), Trương Ngọc Triệu (17 tuổi) cùng ngụ KV Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn; Trần Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, người tình của Xuyên) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, đêm 23/11, tại ấp Trường Phú B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động. Bị hại là anh Trần Quốc Toàn (25 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) bị một nhóm đối tượng giả danh là Cảnh sát hình sự (CSHS) đang tuần tra, yêu cầu anh Toàn dừng xe để kiểm tra. Khi anh Toàn vừa dừng xe, bọn chúng dùng roi điện khống chế cướp xe mô tô Yamaha Surius BKS 65K2-1227; 1 ĐTDĐ; 1 ví bên trong có trên 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân… Nhận được tin báo, Công an huyện Thới Lai kết hợp với Phòng PC45 tiến hành truy xét các đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định một số đối tượng trên là “tác giả” của vụ cướp đêm 23/11. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng Trương Ngọc Triệu và Trần Tuấn Anh, khai nhận, đêm 23/11, bọn chúng cùng với Ngyễn Tuấn Thanh (em ruột Xuyên) sử dụng 2 xe môtô từ quận Ô Môn chở nhau vào huyện Thới Lai để cướp tài sản người đi đường. Khi đến đoạn đường vắng, bọn chúng gặp anh Toàn đang chạy xe, nên giả danh là CSHS Công an huyện Thới Lai đang đi tuần tra, yêu cầu anh Toàn dừng xe để kiểm tra giấy tờ và dùng roi điện dí vào người, cướp tài sản như đã nói.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 11 đến nay, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Cần Thơ... Riêng đối tượng Thanh, biết không thể lẩn trốn mãi được nên đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội

Văn Đức
.
.
.