Kẻ đâm chết người từ chuyện đĩa cơm không có canh lãnh án

Thứ Ba, 18/10/2016, 15:21

Nửa đêm đi ăn cơm, nhận dĩa cơm thiếu canh, Đặng Ngọc Cường tức tối chửi bới. Ngồi kế bên, chị Chi nghe chối tai nên cãi nhau với Cường thì bị đối tượng này đâm tử vong.


 

Ngày 18-10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử ngày 18-10 đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án Đặng Ngọc Cường (41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo Cường sau phiên xử 

Theo bản án sơ thẩm, đêm 12-10-2013, sau khi nhậu say, trên đường về nhà Đặng Ngọc Cường chở bán gái ghé quán cơm trước sân chợ Hóc Môn thuộc khu phố 5, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) để ăn cơm.

Tại đây, sau khi gọi cơm nhưng chủ quán bưng cơm lên không có canh, Cường lớn tiếng chửi thề. Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Chi đang ngồi ăn cơm cùng với ba người bạn nghe thấy nên cự cãi lại với Cường.

Lời qua tiếng lại một hồi, khi nghe chị Chi lấy điện thoại ra gọi, Cường nghĩ chị Chi kêu người ra đánh mình nên đã sử dụng con dao mang theo đâm chị Chi tử vong.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn. Đến giữa tháng 10-2015, đối tượng mới ra Công an đầu thú.

H.Anh
.
.
.