Tp.HCM:

Hốt gọn băng giang hồ chuyên "làm luật"

Thứ Ba, 10/05/2005, 07:21

21 tên giang hồ, tự trang bị súng ngắn, mã tấu, dao lê, chuyên đi thu tiền bảo kê các quán cà phê, nhà hàng trên địa bàn quận Tân Phú, Tp.HCM, vừa bị hốt gọn.

Một thời gian dài, hàng loạt quán cà phê nằm trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp.HCM, luôn bị một băng giang hồ đến áp đặt việc thu tiền bảo kê một cách trắng trợn. Nhiều quán vì muốn yên ổn làm ăn nên chấp nhận đóng "hụi chết" hàng tháng cho chúng. Quán nào từ chối là lập tức hôm sau, cả bọn kéo tới gần 20 đứa kêu đủ thứ nước uống, sau đó chúng dàn cảnh gây sự đánh nhau với khách, đập phá quán rồi bỏ đi.

Qua điều tra, các trinh sát được biết, đây là một băng giang hồ gồm trên 20 tên do tên Nguyễn Phước Lâm (tự Minh, 24 tuổi), quê ở Phước Hiệp, Phước Tỉnh, Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu, cầm đầu. Tên Lâm lên Tp.HCM tạm trú ở số N7, đường Ba Vân, phường 14, quận Tân Phú. Lâm cho mở tiệm cơ điện lạnh Thế Đạt để làm bình phong nhưng thực chất hắn quy tụ những tên giang hồ có máu mặt khắp các tỉnh như Linh cẩu ở Hải Dương; "Linh nhóc", "Tình chó" ở Quảng Nam; "Luân châu", ở Tân Bình; Nguyễn Văn Chương ở Đắk Lắk; Ngọc (Bắc Kạn)… để về lập băng đảng giang hồ chuyên đi "làm luật" các quán cà phê, nhà hàng trên địa bàn quận Tân Phú.

Lâm phân công từng nhóm từ 4 đến 5 tên vác mã tấu đến từng quán để thu tiền, chúng đã “làm luật” hàng loạt các quán cà phê và nhà hàng như Trùng Dương, Nguyễn Hương, Tigon, Thuý Vi, Hoài Thương, Bạch Nhạn…. Thấy băng đảng của chúng toàn những tên mặt mày dữ dằn nên chủ quán đành chấp nhận nộp "thuế" cho chúng từ 300.000 đến 800.000đ/tháng để đổi lấy hai chữ "bình yên".

Tại “đại bản doanh” của Lâm ở tiệm điện lạnh Thế Đạt, trinh sát phát hiện chúng cất giấu nhiều mã tấu và dao lê. Theo một nguồn tin thì tên Lâm thường xuyên lận một khẩu súng ngắn trong người. Đã mấy lần, Lâm xách súng sang quận 10 hăm dọa một vài quán trên địa bàn này…

Thấy đây là một băng nhóm giang hồ có tổ chức và manh động, ngày 12/4, Công an quận Tân Phú quyết định lập án đấu tranh. Trong quá trình chuẩn bị phá án thì 1h sáng 4/5, 4 tên đàn em của Lâm xô xát với một băng nhóm khác tại quán 50/15 đường Gò Dầu, quận Tân Phú, do tranh giành lãnh địa bảo kê, cả hai băng đều rút mã tấu lao vào chém nhau. Nhận được tin "cứu viện", tên Lâm trực tiếp huy động đàn em vác thêm mã tấu giữa các tên côn đồ. Vụ chém lộn bằng mã tấu với băng nhóm của Tùng và Chánh, đã làm náo loạn cả một khu dân cư trong đêm khuya. Chỉ đến khi lực lượng Công an xuất hiện thì bọn chúng mới bỏ chạy. Hậu quả là Lý Thành Nam bị chấn thương sọ não, Dương Xuân Chánh, Dương Xuân Đức đều bị chém nhiều nhát gây chấn thương nặng.

Ngay sáng 4/5, lệnh khám xét khẩn cấp tiệm điện lạnh của tên Lâm được thực hiện. Cơ quan Công an thu được 1 khẩu súng ngắn Colt 45, bên trong còn 2 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn bằng nhựa, nhiều dao lê và tuýp sắt, 3 xe máy… Qua đấu tranh, tên Lâm buộc phải khai nhận toàn bộ hoạt động của băng nhóm giang hồ do hắn cầm đầu. Sau khi đã củng cố đầy đủ chứng cứ, chỉ trong ngày 4/5, 21 tên trong băng giang hồ này được các chiến sĩ Công an quận Tân Phú khẩn trương đưa về trụ sở cùng nhiều tang vật là dao lê và mã tấu. 9 tên gồm: Nguyễn Phúc Lâm  (Minh), Nguyễn Khắc Linh (“Linh cẩu"), Tiền Quốc Linh ("Linh nhóc"), Trần Công Luân ("Luân châu"), Nguyễn Văn Chương, Ngô Đăng Tình ("Tình chó"), Nguyễn Phương Nam, Trần Xuân Ngọc, Nguyễn Thanh Vũ đã bị cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú ra lệnh bắt khẩn cấp về các tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được làm rõ

Nguyễn Thanh
.
.
.