Hậu quả từ những cơn ghen mù quáng

Thứ Bảy, 12/10/2019, 08:22
Những cơn ghen mù quáng khiến nhiều người không kiểm soát được bản thân rồi gây ra những hành động đau lòng…

Cuồng ghen gây trọng án

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chuyển giao đối tượng Trần Quang Vinh (SN1990, trú ở khu phố 2, phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền.

Theo điều tra bước đầu, Vinh làm nghề phụ xe khách tuyến Nha Trang – TP HCM. Thời gian gần đây, Vinh nghi ngờ vợ mình là Lê Thị Hoài Ny ( SN1988, trú ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) có dấu hiệu ngoại tình khi thường xuyên bỏ nhà đi chơi, thiếu quan tâm chăm sóc hai con nhỏ, trong điện thoại có tin nhắn bất thường.

Đến ngày 6-10, Ny tự ý rời khỏi nhà chồng ở TP Phan Rang – Tháp Chàm để ra TP Nha Trang, nên Vinh lùng tìm. Đến tối cùng ngày, Vinh phát hiện Ny đang lưu trú cùng người em gái họ tại một phòng trọ bên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang nên nhờ một người bạn trai điều khiển xe máy chở đến nơi.

Sau một cuộc cãi vã, xô xát, Vinh cầm dao bấm đâm một nhát vào vùng cổ của Ny khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi tẩu thoát ra ngoài, Vinh dùng dao khống chế, ép buộc người bạn điều khiển xe máy ngược lên hướng Quốc lộ 1A để đón xe khách vào Ninh Thuận. Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, ngay sau khi nhận được nguồn tin, cùng với việc khám nghiệm hiện trường, một mũi trinh sát hình sự khẩn trương thu thập thông tin và tiến hành truy nóng hành trình hung thủ ngay trong đêm. Đến trưa 8-10, các trinh sát đã bắt Vinh tại TP Phan Rang – Tháp Chàm và đã dẫn giải về Khánh Hòa ngay trong đêm.

*Ngày 9-10, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Tương (SN 1977, trú xóm Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Tương là đối tượng đã dùng búa sát hại anh Hoàng Minh H. (SN 1972, trú cùng xóm) vì nghi anh H. có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Tương và vợ đã nhiều lần xảy ra cãi vã vì nghi ngờ vợ không chung thủy. Sau đó, hai vợ chồng quyết định sống ly thân. Người vợ cùng con trai (SN 2003) về nhà ngoại ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) sinh sống.

Trong khoảng thời gian này, Tương nghe một số người sống gần nhà vợ xì xào về việc vợ vẫn đi lại với anh H. nên càng bực tức và tìm cách trả thù. Cụ thể, trước đó người vợ thứ 2 của Tương làm cỏ thuê cho gia đình anh H.

Do anh H. là một trong những thành viên của hợp tác xã trồng cây ăn quả nên thuê nhiều người địa phương đến làm cỏ. Anh H. là người yêu văn nghệ nên có dịp anh H. lại mời mọi người đi hát karaoke trong đó có vợ thứ 2 của Tương.

Cũng chính từ đó Tương ghen tuông nghi ngờ vợ có tư tình với anh H, đặc biệt từ sau khi vợ bỏ đi Tương luôn nghĩ anh H. là người làm tan nát hạnh phúc gia đình mình. Đáng chú ý, Tương từng vài lần ngồi uống rượu với bạn và nói chuyện sẽ phải giết anh H. Tuy nhiên, không ai nghĩ đối tượng này lại làm thật.

Khoảng 12h ngày 6-10, Tương điều khiển chiếc xe máy đến nhà bố mẹ vợ ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để thăm con trai. Sau đó, Tương đi xe máy về Nghĩa Đàn. Khi đến quốc lộ 48E đoạn qua khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn, Tương gặp anh H. đang điều khiển xe máy điện di chuyển theo hướng từ xã Nghĩa Bình lên thị trấn Nghĩa Đàn. Nghĩ đến những lời xì xào về mối quan hệ của vợ với anh H. nên Tương về nhà lấy chiếc búa với ý định đánh anh H.

Khi có được hung khí, Tương đuổi theo anh H. và dùng búa đánh vào đầu anh H. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Tương còn đánh thêm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Tương bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Đến rạng sáng 7-10, Nguyễn Đình Tương đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.

Liên quan đến vụ việc trên ông Phạm Hải – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn cho biết, Tương làm nghề tự do, ai thuê gì thì làm nấy. Tương có 2 đời vợ nhưng đều không thể chung sống với nhau. Khi người vợ thứ 2 bỏ về nhà ngoại thì Tương thường hay ghen tuông.

"Riêng về anh H. là người hiền lành, thành viên của HTX trồng cây ăn quả trên địa bàn. Vì có trang trại nên vợ của Tương hay đến cắt cỏ thuê cho anh H. Tuy nhiên, Tương lại nghĩ vợ với anh H. có quan hệ bất chính nên hay ghen tuông, xảy ra mâu thuẫn với vợ khiến người vợ phải bỏ về quê"- ông Phạm Hải thông tin thêm.

Bị cáo Đinh Văn Tiến tại phiên xử.

Trả giá đắt

Ngày 9-10, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Tiến (SN 1987, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015). Bị hại là anh T (SN 1988, trú tại xã An Mỹ). Nguyên nhân anh T bị truy sát vì vợ Tiến bỏ đi dài ngày và Tiến tình cờ gặp vợ cùng anh T ăn uống vui vẻ tại một quán ăn đêm.

 Theo cáo trạng, Tiến và chị Nguyễn Thị H (SN 1994) là vợ chồng, có hai con chung đều còn nhỏ. Tháng 8-2018, Tiến nghi ngờ vợ có tình cảm với anh nên nhiều lần gặng hỏi vợ nhưng chị H một mực phủ nhận. Từ đó, quan hệ tình cảm giữa vợ chồng Tiến ngày càng rạn nứt.

Giữa tháng 12-2018, chị H bỏ nhà đi đâu không rõ lý do và Tiến liên tục đi tìm nhưng không có kết quả. Tối 21-12-2018, Tiến mang theo dao đi tìm vợ. Qua một quán ăn đêm ở xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) thì Tiến bắt gặp vợ đang ngồi ăn uống với anh T.

Do từ lâu đã nghi ngờ anh này là nhân tình của vợ nên Tiến chạy đến chém thẳng vào đầu anh T khiến anh này bị thương nặng. Trong lúc anh T chống đỡ, Tiến tiếp tục dùng hung khí chém liên tiếp anh T gây thương tích nhiều vị trí trên cơ thể. Hành vi nguy hiểm của Tiến chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và Tiến cũng nhận thấy anh T đã bị thương rất nặng.

Sáng hôm sau, Tiến về quê và đến Công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Về phần anh T, do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được tính mạng, nhưng bị tổn hại sức khỏe 54%. Quá trình điều tra, Tiến tự nguyện bồi thường cho anh T số tiền 50 triệu đồng để điều trị thương tích.

Tại phiên xử, bị cáo Tiến thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Tiến đã phạm tội giết người với tính chất côn đồ. Việc bị hại không chết là do được người dân kịp thời giúp đỡ và nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến 14 năm tù về tội giết người.

Nhóm PV
.
.
.