Hành trình truy bắt kẻ tạt axít hai mẹ con người tình vì bị “cấm” yêu

Chủ Nhật, 10/05/2015, 15:25
Cách đây hơn 6 tháng, trên đường đi làm trở về phòng trọ ở phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), chị Đỗ Thị Xuân Hiếu (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) cùng con gái tên Lê Thị Diễm My (22 tuổi) đã bị một đối tượng bịt mặt tạt axít gây xôn xao dư luận. Công an thị xã Thuận An đã khẩn trương truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng nhưng thông tin về hung thủ rất mịt mờ.
Chị Đỗ Thị Xuân Hiếu nhớ lại: “Sự việc bắt đầu lúc 16h30 ngày 5/11/2014, chúng tôi từ công ty trở về phòng trọ. Khi về đến đường số 26, thuộc khu phố 2, phường An Phú (thị xã Thuận An) thì bất ngờ bị một nam thanh niên che khẩu trang kín mặt điều khiển xe máy hắt axít vào người. Vụ việc diễn ra nhanh chóng nên mọi người không kịp nhìn rõ thủ phạm.

Chúng tôi được người dân đưa vào Bệnh viện Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng) cấp cứu trong tình trạng quần áo rách tơi, bỏng rát. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ tiếp tục chuyển hai mẹ con đến Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, tôi bị phỏng axít độ 2-3 ở vùng đầu, cổ, ngực và bụng (khoảng 15% diện tích cơ thể), còn cháu My bị phỏng vùng cổ, tay diện tích 8%”.

Kẻ thủ ác Ngô Thanh Thuận.

Về nghi can, chị Hiếu trình bày với cơ quan điều tra: “Con gái tôi quen một thanh niên tên Ngô Thanh Thuận (17 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng). Tôi có khuyên nhủ con tôi rằng còn quá nhỏ không nên quen. Tôi nghĩ Thuận đã ghen tức và có hành vi này đối với gia đình tôi. Khi tôi và con đang nằm bệnh viện điều trị, Thuận không hỏi thăm mà còn nhắn tin trách móc vì đã nghi ngờ nó tạt axít, và vụ việc được tung lên các mặt báo. Nó biện minh mình đang ở Cần Thơ, lúc ở Bình Dương nên hoàn toàn ngoại phạm.”

Tiếp đó, mẹ con chị Hiếu đã cung cấp cho CQĐT một tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Đây là lần đầu tiên, cảnh cáo thôi đó”. Các điều tra viên nhận định, Thuận đã dùng số điện thoại này để uy hiếp nạn nhân đánh lạc hướng, còn thuê bao của y thì tắt, không liên lạc được.

Tiến hành xác minh tại Sóc Trăng, Công an được biết, Thuận từng là một thanh niên biếng học, ăn chơi lêu lổng ở quê. Bỏ học sớm, Thuận tập tành kết bạn, yêu đương qua mạng và một số chương trình ca nhạc trên các đài. Sau đó, Thuận có quan hệ tình cảm với My. Thời gian đầu, chị Hiếu cũng đồng ý. Sau đó, y bộc lộ là kẻ lười biếng, ăn nhậu cả ngày lẫn đêm nên bị chị Hiếu kiên quyết ngăn cản.

Trinh sát đã nhiều đêm mật phục gần nhà Thuận nhưng tung tích về y vẫn là một ẩn số. Vài lần các anh nhận được tin Thuận đang lẩn trốn ở địa bàn giáp ranh giữa phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và phường An Bình (thị xã Dĩ An), đã tức tốc tìm đến nơi, song y đã đi cách đó vài giờ.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, các trinh sát đã mật phục y ở nhiều địa điểm ở Sóc Trăng, Bình Phước nhưng vẫn chưa có tin tức về y. Từ thời điểm này, các trinh sát nhận định, Thuận sẽ về nơi mà y gây án để lẩn trốn. Có thể đối tượng suy nghĩ rằng, “nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất”. Quả nhiên, đến tối 14/4/2015, các anh đã phát hiện Thuận đang nhậu ở một quán ốc vỉa hè trên địa bàn nên khống chế, bắt giữ.  

Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó Công an thị xã Thuận An, cho biết: Thoạt đầu, Thuận kiên quyết không thừa nhận hành vi phạm tội và nói rằng, y ở Cần Thơ vào ngày xảy ra vụ án. Chỉ khi điều tra viên đưa ra lập luận sắc bén về biển số xe ở thời điểm gây án, số điện thoại mà y đã nhắn tin đe dọa nạn nhân, quan hệ tình cảm của Thuận với My… thì y mới nhận tội.

Thuận khai nhận, do mẹ My ngăn cản chuyện yêu đương nên y nảy sinh ý định trả thù, dùng axít tạt vào người hai mẹ con chị Hiếu gây thương tích.

Đức Mừng
.
.
.