Về vụ đưa người đi XKLĐ ở Thái Bình:

Hàng chục người dân được ra nước ngoài làm... ruộng

Thứ Sáu, 20/05/2005, 06:49

Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người dân vùng lúa Thái Bình, Nguyễn Văn Hiển đứng ra nhận tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động. Hai nước mà Hiển mời chào là Đài Loan và Hàn Quốc, với công việc có thu nhập cao. Nhưng sự thực không phải như vậy...

Nguyễn Văn Hiển (33 tuổi), ở xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà (Thái Bình) vốn chỉ học đến lớp 7, nghề nghiệp làm ruộng, có 1 tiền án về tội trộm cắp, nhưng được hưởng án treo. Tháng 2/2002, Hiển đi lao động tại Đài Loan, nhưng không hiểu vì sao chỉ 1 tháng sau, anh ta đã bị đuổi về nước. Và tự nhiên, Hiển trở nên nổi tiếng là một đầu mối có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước.

Đầu năm 2002, các anh: Trần Đăng Liêm, Trần Văn Mừng, Trần Văn Tín, Tạ Mạnh Vương, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Thiệp, ở huyện Thái Thụy đã nộp cho Hiển 2.300 USD để lo thủ tục, còn mang theo 1.200 USD sang Đài Loan đưa cho 1 người Đài Loan tên là Tào đón ở sân bay.

Tuy nhiên, đến nơi, họ không hề được ông Tào bố trí làm việc trong nhà máy với lương cao như Hiển đã hứa, mà bị đưa đi làm ruộng với tiền công rẻ mạt ở những vùng sâu, vùng xa của Đài Loan. Quá thất vọng, những người này đã tìm cách trốn về thành phố, một vài người được thân nhân đã sang từ trước bao bọc, số còn lại vì chỉ có visa du lịch nên bị Cảnh sát Đài Loan bắt giữ, trục xuất về nước.

Mặc dù vẫn chưa giải quyết xong chuyện "đền bù" vì không đúng hợp đồng với những người trên, nhưng trong năm 2003 và 2004, Hiển vẫn tiếp tục tư vấn, nhận đưa nhiều người khác đi lao động tại nước ngoài, nhưng lần này là Hàn Quốc. Quen bài trước, Hiển nhờ một số người làm công tác xuất khẩu lao động giúp làm thủ tục đi du lịch và hội chợ cho những người có nhu cầu. Song, thấy Hiển tư vấn sai cho người lao động, lại thu tiền của họ quá nhiều, không ai dám giúp anh ta làm thủ tục.

Hiển đã tư vấn và thu tiền của 6 lao động, người nhiều nhất là anh Tăng Văn Cường, ở huyện Thái Thụy là 80 triệu và 700 USD. Sau một thời gian dài thấy không có động tĩnh gì về chuyện đi lao động nước ngoài, những người trên đã đến đòi lại tiền của Hiển. Nhưng không ai được Hiển hoàn lại tiền đầy đủ cả, người thì được anh ta gán cho cái tivi, người thì được anh ta trả "nhỏ giọt" mỗi lần một ít. Không hy vọng đòi được tiền, ông Lê Gia Cương (Hưng Hà), ông Nguyễn Thái Hằng và Tăng Văn Cường (Thái Thụy) đã làm đơn tố cáo Hiển với Công an tỉnh Thái Bình.

Trong thời điểm cơ quan Công an tiến hành xác minh, Hiển vẫn liều lĩnh tự thảo hợp đồng với vợ chồng anh Đặng Quang Thuân và chị Lại Thị Ánh Hồng ở Tp. Thái Bình về việc đưa họ đi lao động Hàn Quốc trong thời gian 3 năm, nghề nghiệp là cơ khí hay dệt may, lương khởi điểm 1.200 USD/tháng, mỗi lao động đi phải nộp 6.000 USD, đặt cọc trước 500 USD... Khi Hiển đang đến nhà anh Thuân, làm thủ tục nhận 10 triệu đồng tiền đặt cọc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Khám xét nhà Hiển, các trinh sát thu giữ 4 tờ "hợp đồng" lưu khống, 7 tờ giấy biên nhận nợ tiền của các công dân, 3 quyển hộ chiếu và một số giấy tờ khác. Cho đến thời điểm bị bắt, Hiển mới trả được 84 triệu và 390 USD, còn lại 71 triệu và 5.310 USD, anh ta khai đã chi tiêu cá nhân và bị... mất trộm hết.

Đầu tháng 5/2005, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh để chuẩn bị đưa bị can Nguyễn Văn Hiển ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án gây sự chú ý đặc biệt của người dân quê lúa, vì hiện nay rất nhiều người đang có nhu cầu xuất khẩu lao động, đây sẽ là một bài học để họ cảnh giác khi chọn lựa nơi gửi gắm niềm tin

T.H
.
.
.