Ham của lạ, mất cả ôtô

Chủ Nhật, 26/02/2012, 23:47
Trước khi đi gặp Hương, H. đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu nhỏ để cả 2 cùng "vui vẻ". Song khi uống hết hai chai rượu thì H. mắt díp lại... Tỉnh lại, anh H. không thấy người tình đâu, còn chiếc xe ôtô Ford Transit cũng "không cánh mà bay"…

Biết tin Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt được Tạ Thị Thanh Hương (33 tuổi, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân), anh Nguyễn Trường H., trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa mừng, vừa xấu hổ. Anh H. tự trách mình, chỉ vì ham của lạ, anh suýt mất tài sản… Không những vậy, hạnh phúc gia đình anh cũng có nguy cơ bị lung lay. 

Ngoài 40 tuổi, đã có gia đình hạnh phúc với một người vợ đảm và những đứa con ngoan nhưng anh H. vẫn không yên phận. Vì ham "của lạ" mà lần này H. suýt mất cả chì lẫn chài… H. quen Hương khoảng 6 năm trước, trong một dịp rất tình cờ. Lần ấy, thấy cô gái trẻ tính tình cởi mở, phóng khoáng, H. đã buông lời tán tỉnh, chẳng ngờ được cô gái đáp lại. H. cùng Hương đã có những giây phút "ngoài vợ chồng"…

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, H. giấu nhẹm vợ, liên lạc với Hương, dù anh không biết Hương là người ở đâu, tên thật là gì và hoàn cảnh gia đình như thế nào? Sáng 8/2, theo lời hẹn của Hương, H. đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trước khi đi, H. đã chuẩn bị một bữa tiệc rượu nhỏ để cả 2 cùng "vui vẻ". Song khi uống hết hai chai rượu thì H. mắt díp lại và lăn ra ngủ lúc nào không hay. Khi anh tỉnh lại, chỉ còn một mình trong phòng, còn chiếc xe ôtô Ford Transit đã "không cánh mà bay"…

Khi ấy, anh H. tá hỏa vội gọi vào máy điện thoại của Hương, nhưng suốt ngày hôm đó Hương không nhấc máy… "Của đau con xót" cuối cùng H. quyết định đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai trình báo. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/2 Công an quận Hoàng Mai đã bắt Hương tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội).

Tạ Thị Thanh Hương là đối tượng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, bị tòa án quận Thanh Xuân xử 12 tháng án treo. Hương là đối tượng cờ bạc, thường sống lang thang nay đây, mai đó. Lợi dụng vẻ bề ngoài bắt mắt, Hương đã khiến rất nhiều gã đàn ông ham của lạ như anh H. rơi vào "cái bẫy" do chị ta dựng lên.

Theo lời khai của Hương thì với chủ tâm cướp tài sản, Hương đã chuốc cho anh H. uống say. Sau đó, Hương thuê người điều khiển chiếc xe ôtô trên đến nhà  Nguyễn Đức Hưng (ở Mỹ Đức, Hà Nội). Thông qua Hưng, Hương đã vay của anh Phạm Đình Công, cũng ở địa chỉ trên 30 triệu đồng, trong thời gian 5 ngày và đặt lại chiếc xe ôtô trên.

Anh H. là một trong các nạn nhân của Hương. Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, Hương đã lấy trộm của anh N.V.T. ở tỉnh Hòa Bình chiếc xe ôtô trị giá khoảng 300 triệu đồng. Đến ngày 23/2, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố bị can đối với Hương về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian tới (khi cơ quan Công an hoàn tất hồ sơ), H. sẽ nhận lại được tài sản đã mất nhưng vụ án trên sẽ là bài học để đời cho anh

X.M.
.
.
.