Hà Nội: Tạt axít vì ghen

Thứ Hai, 11/04/2005, 07:14

Chị Hương cho biết, khoảng 7h30' ngày 9/4, có 1 thanh niên và 3 phụ nữ, trong số này có  Lê Thị Kim Thoa, đến nơi chị đang ở. Một người trùm bao tải lên mặt chị Hương, còn Thoa hô: "Chúng bay đánh bỏ mẹ nó đi".

Nhận được thông tin về một vụ tạt axít do ghen tuông, xảy ra tại thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội), nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia, Phóng viên Báo CAND có mặt Khoa bỏng để tìm hiểu vụ việc.

Theo các y, bác sĩ cho biết: Nạn nhân là chị Vi Thị Hương, 21 tuổi, quê Nghi Sơn, Thanh Hoá, hiện đang trú tại tổ 11, thị trấn Cầu Diễn, bị bỏng do axít khoảng 20% cơ thể, tiên lượng là khá nặng.

Chị Hương kể: Thoa (là vợ anh Nguyễn Trọng Đài, quê ở Cát Quế, Hoài Đức, Hà Tây) vừa dứt lời thì chị Hương bị xé rách hết quần áo và bị đập gạch, tạt axít lên cơ thể. Anh Hùng là chủ nhà nghe tiếng kêu cứu liền xuống can ngăn, cũng bị dính axít.

Hoàn cảnh của chị Hương khá éo le, đã có gia đình và 1 con trai gần 2 tuổi. Đầu năm 2004, chị Hương đã ly hôn chồng, sau đó chị gặp anh Nguyễn Trọng Đài. Tưởng anh Đài chưa có vợ nên hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Tháng 9/2004, chị Thoa đã đến nơi ở của chị Hương đánh ghen, gây thương tích cho chị. Từ đó, chị Hương đã cắt đứt quan hệ với anh Đài. Hôm trước anh Đài có ghé thăm chị rồi về ngay và sau đó đã xảy ra vụ việc trên.

Hiện tại, Lê Thị Kim Thoa đã bỏ trốn, CA huyện Từ Liêm đang tổ chức điều tra, truy bắt

Đào Minh
.
.
.