Gọi điện chào bán xe gian, gặp ngay CSHS

Thứ Sáu, 28/02/2014, 19:12
Trong khi những kẻ mua xe gian bị bắt giữ thì có 2 đạo chích gọi điện đến “chào bán xe”. Chưa nhận được đồng nào từ việc bán chiếc xe ăn trộm của chủ thì cặp nam nữ này đã phải tra tay vào còng.

Ngày 28/2, Đội 4, PC45, Công an TP HCM đã bàn giao 4 đối tượng Phạm Văn Linh (tự Giới, 19 tuổi), Nguyễn Văn Nhành (33 tuổi; cùng ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Trần Văn Tân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Chiến (Út, 26 tuổi; cùng ngụ quận Tân Bình TP HCM) cho Công an quận Tân Bình để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an thì Linh và Nhành là hai đối tượng được tên Cồ (chưa rõ lai lịch) thuê đi mua và “chẻ” xe gian từ TP HCM sang Campuchia tiêu thụ. Mỗi phi vụ thành công thì Cồ trả cho Linh và Nhành 500.000 đồng tiền công.

4 đối tượng tiêu thụ xe gian bị bắt giữ.

Sáng ngày 26/2, tại ngã ba đường Bàu Cát 5- Đồng Đen (phường 14, Tân Bình, TP HCM) khi Linh và Nhành tiến hành mua chiếc xe Airblade biển kiểm soát 69B1-057.36 từ tay Tân và Chiến thì bị các trinh sát Đội 4, PC45, Công an TP HCM bắt quả tang.

Qua xác minh nhanh, chiếc xe 69B1-057.36 do anh Nguyễn Hoàng Tú (quê quán Cà Mau) đứng tên chủ sở hữu. Đêm 25/2, anh Tú dựng xe gắn máy trước nhà số 131, Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) thì bị mất trộm. Sau đó, có một đối tượng tên là Tuấn “đầu bự” giao chiếc xe này lại cho Chiến để nhờ Chiến đi bán (10 triệu đồng), hứa sẽ cho Chiến 1 triệu đồng. Chiến rủ Tân để cùng mang xe bán lại cho Cồ (do Linh và Nhành nhận xe) thì bị bắt giữ như đã đề cập. 

Trong lúc 4 đối tượng này bị bắt giữ thì tối ngày 26/2, có một đối tượng trộm gọi điện thoại đến để bán xe gian. Đó là Võ Anh Toàn (20 tuổi; quê quán Cần Thơ) cùng một đồng phạm là Nguyễn Thị Nhung (21 tuổi; quê quán Cà Mau). Toàn và Nhung là người làm công cho gia đình ông Nguyễn Trí Đức ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 20h ngày 25/2, lợi dụng lúc ông Đức vắng nhà, 2 đối tượng này lấy trộm xe gắn máy BS 60N6-8849 rồi chạy thẳng đến TP HCM nhằm bán lại để kiếm tiền tiêu xài thì bị bắt

Mã Hải
.
.
.